Tiếng Việt | English

10/01/2018 - 20:15

Năng nổ, nhiệt tình trong công việc

Gần 18 năm làm Trưởng khu phố 4, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An ông Nguyễn Ngọc Anh (SN 1955) luôn tận tụy, hết lòng vì công việc, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí để làm đường, lắp đặt đèn chiếu sáng đường phố, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,...

Trước đây, khu phố 4 là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Ông cùng chi bộ, ban điều hành khu phố xây dựng kế hoạch trọng tâm, trọng điểm, thông báo cho tổ trưởng các tổ tự quản và người dân họp bàn, thống nhất mục tiêu, giải pháp thực hiện, xác định những vấn đề trước mắt và lâu dài. Tâm niệm lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, ông “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” gần 600 hộ dân trong khu phố để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; tham gia bảo vệ môi trường; đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;...

Năm 2017, ông vận động nâng cấp hẻm 53 - Phạm Thị Đẩu với số tiền 25 triệu đồng; kéo điện thắp sáng khu vực căn cứ Cao Đài gần 46 triệu đồng; vận động tiền và quà nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017 gần 50 triệu đồng; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, quỹ khuyến học với tổng số tiền trên 13 triệu đồng;...

Ông Bùi Phước Khải - người dân khu phố 4, cho biết: “Ông Ngọc Anh là trưởng khu phố năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Ông tích cực phối hợp đội dân phòng của khu phố tuần tra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong khu phố. Vì vậy, ông được người dân địa phương tin yêu”.

Với những việc làm thiết thực, ông Nguyễn Ngọc Anh được nhận kỷ niệm chương và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Nhưng với ông, sự tin yêu, quý trọng của người dân trong khu phố là phần thưởng vô giá, động lực để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết