Tiếng Việt | English

17/05/2017 - 09:41

Đảng viên trẻ trách nhiệm, nghĩa tình

21 tuổi đời, với hơn 1 năm tuổi quân, Lê Chí Bảo thầm lặng đóng góp công sức của mình cùng đồng đội góp phần xoa dịu nỗi đau của bao người vợ mất chồng, bao người mẹ mất con, của biết bao đồng bào, đồng chí...

Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Văn Chốn - Chính trị viên Đội K73, hạ sĩ Lê Chí Bảo - Tiểu đội trưởng cùng các chiến sĩ trong tiểu đội thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp 6, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nhập ngũ tháng 4/2016, chiến sĩ dân quân thường trực, đảng viên trẻ Lê Chí Bảo tham gia huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, sau đó, Bảo về công tác tại Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Long An (Đội K73).

Đảng viên trẻ - hạ sĩ Lê Chí Bảo (phải) thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩVới cương vị là Tiểu đội trưởng, hạ sĩ Lê Chí Bảo gắn bó với đơn vị trên mọi nẻo đường đi tìm đồng đội, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Bảo tâm niệm, trong tiểu đội, mình là đầu tàu, nếu mình chùn bước trước khó khăn hay kêu ca, than vãn, né tránh nhiệm vụ thì toàn tiểu đội sẽ mất sức chiến đấu nên dù việc lớn, việc nhỏ, Bảo đều hăng hái tham gia.

Thượng tá Nguyễn Văn Chốn nhận xét: "Bảo luôn gương mẫu, tạo động lực cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ".

Theo chân các chiến sĩ Đội K73 ra tận hiện trường mới thấu hiểu được nỗi vất vả của những người lính đi tìm đồng đội. Khu rừng tràm nguyên sinh ở ấp 6, xã Bình Đức ngày nào giờ trở thành một công trường lao động, hàng trăm hố thăm dò được đào xuống lòng đất.

Lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến gần 40oC nhưng hạ sĩ Lê Chí Bảo và đồng đội luôn tận tụy quyên mình vì nhiệm vụ. Hơn 2 tháng vất vả ăn, ngủ, lao động ngoài địa hình, đội quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh trên địa bàn xã Bình Đức.

21 tuổi đời, với hơn 1 năm tuổi quân, Lê Chí Bảo thầm lặng đóng góp công sức của mình cùng đồng đội góp phần xoa dịu nỗi đau của bao người vợ mất chồng, bao người mẹ mất con, của biết bao đồng bào, đồng chí mất đi những người thân yêu, ruột thịt bằng hành trình vất vả tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết