Tiếng Việt | English

17/04/2025 - 09:18

Ấm lòng với bữa sáng nghĩa tình

Trong nhịp sống hối hả của phố phường, những tấm lòng thiện nguyện âm thầm lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn. Nhóm thiện nguyện Bình Cư 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An do anh Lâm Bá Phong làm Trưởng nhóm chính là một trong những điểm sáng như thế với mô hình Bữa sáng nghĩa tình đầy ý nghĩa.

Nhóm được thành lập từ năm 2022 với sự tham gia của nhiều thành viên với lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, gồm đoàn viên, thanh niên, giáo viên, cán bộ hưu trí,... Mỗi người một tấm lòng, ai có gì góp nấy, từ công sức đến tài chính. Đáng quý hơn cả khi phần lớn kinh phí hoạt động của nhóm đều đến từ “tiền túi” của các thành viên, sự đóng góp của gia đình và bạn bè của họ.

Các thành viên Nhóm thiện nguyện Bình Cư 1, phường 4, TP.Tân An hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Ban đầu, nhóm chuẩn bị nhiều món ăn khác nhau để phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng sau một thời gian, nhóm quyết định tập trung vào những phần bánh mì sạch sẽ, tiện lợi, phù hợp với những người lao động, người bán vé số để tranh thủ thời gian mưu sinh. Cứ đều đặn mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, có khoảng 200 ổ bánh mì được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Bí thư Chi đoàn khu phố Bình Cư 1, phường 4 - Huỳnh Hoài Vũ, thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ: "Tham gia nhóm thiện nguyện, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể đóng góp một phần công sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cách để kết nối những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa tình nhân ái trong cộng đồng”.

Tương tự, bà Ngô Thị Thu Nguyệt (cán bộ hưu trí, thành viên của nhóm thiện nguyện) xúc động nói: “Các thành viên trong nhóm luôn đồng lòng, đoàn kết, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dù kinh phí còn hạn chế, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức trong khả năng có thể. Điều đáng quý nhất là mỗi khi thấy niềm vui trong ánh mắt của những người nhận quà, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc theo và càng có thêm động lực để tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này”.

Ngoài những suất ăn sáng, nhóm còn tổ chức chương trình Hạt gạo nghĩa tình vào các dịp rằm lớn trong năm và Tết Nguyên đán. Trong đó, nhóm hỗ trợ các phần quà như gạo, nhu yếu phẩm cho người dân. Sự hỗ trợ này giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi lo trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hải (quê ở Bến Tre đến TP.Tân An bán vé số) xúc động nói: "Tuổi xế chiều, tôi phải xa quê để mưu sinh nên rất chật vật. Những suất bánh mì hay các phần gạo, nhu yếu phẩm giúp tôi vơi bớt phần nào gánh nặng mưu sinh. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm an ủi lớn lao đối với tôi và nhiều người có hoàn cảnh tương tự”.

Các thành viên Nhóm thiện nguyện Bình Cư 1, phường 4, TP.Tân An có sự tham gia của nhiều người với lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau nhưng đều có chung tấm lòng nhân ái, mong muốn được chung tay giúp đỡ cộng đồng

Hiện nay, Nhóm thiện nguyện Bình Cư 1 vẫn tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương nhưng để duy trì và mở rộng hoạt động, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Trưởng nhóm Lâm Bá Phong bày tỏ: "Ban đầu, nhóm làm đa dạng các món ăn nhưng sau này chủ yếu làm bánh mì cho những người bán vé số, lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn vì bánh mì dễ làm, dễ dùng và tiện lợi. Hiện nay, kinh phí hoạt động của nhóm chủ yếu là của các thành viên đóng góp và có sự hỗ trợ từ người quen, bạn bè, người thân trong gia đình. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn".

Những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của Nhóm thiện nguyện Bình Cư 1 đang góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng, với sự chung tay của nhiều người, Bữa sáng nghĩa tình tiếp tục lan tỏa và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Hơn cả một bữa sáng miễn phí, đây là sự sẻ chia, là hơi ấm tình người, là sự động viên cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống./.

Hiểu Khuê

Chia sẻ bài viết