Tiếng Việt | English

31/08/2019 - 06:59

Tuổi trẻ phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Có dịp về thăm huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2018), chúng tôi càng thêm tự hào về vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nguyện cống hiến tài năng, sức trẻ của mình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Mốc son chói lọi

Những ngày này, đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong và ngoài tỉnh đến viếng, tham quan Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa, tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa. Nằm tại điểm giao nhau giữa Đường tỉnh 824 và 825, khu di tích được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát, trở thành điểm tham quan lý tưởng của tuổi trẻ. Đặc biệt, nơi đây tái hiện quá trình đấu tranh cách mạng kiên cường, anh dũng của Đảng bộ và nhân dân Long An; đồng thời là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ về những người con ưu tú của quê hương anh hùng như Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm,… 

Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Hòa thắp hương tại tượng đài đồng chí Võ Văn Tần

Thuyết minh viên Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa - Azid Giàu cho biết: “Nơi đây vào ngày 04/6/1930, đồng chí Châu Văn Liêm (Bí thư liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn), Võ Văn Tần (Bí thư Quận ủy Đức Hòa) lãnh đạo hơn 5.000 nông dân tập trung trước dinh quận trưởng đấu tranh chống đàn áp, sưu cao, thuế nặng. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu, đồng chí Châu Văn Liêm cùng nhiều đồng bào, đồng chí khác đã hi sinh. Còn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khu vực này trở thành trung tâm đầu não của địch, nơi xuất phát các cuộc hành quân càn quét, bắn phá cơ sở cách mạng của ta…”.

Như thành thông lệ, hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 02/9, các cấp bộ Đoàn trong và ngoài tỉnh tổ chức các cuộc hành trình đến viếng, thắp hương tượng đài đồng chí Võ Văn Tần. Qua đó, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ.

Tiếp nối truyền thống hào hùng

Tưởng nhớ sự hy sinh oanh liệt, tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất của cha ông, thế hệ trẻ huyện Đức Hòa nguyện ra sức lao động, sáng tạo và cống hiến. Đặc biệt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua các hoạt động Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh: Trồng cây tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phát quang bụi rậm; khai thông dòng chảy; tích cực lao động, sản xuất cải thiện cuộc sống;…

Đoàn viên, thanh niên Về nguồn tham quan Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa

Đoàn viên, thanh niên Về nguồn tham quan Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa

Bí thư Đoàn xã Đức Hòa Thượng - Cao Thị Bé Tươi bộc bạch: “Là thế hệ thanh niên Việt Nam được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, tôi luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Vì vậy, chúng tôi xác định thế hệ trẻ phải có trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó, xung kích đi đầu, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ của mình vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

“Nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên lòng yêu nước, yêu quê hương, các cấp bộ Đoàn trong huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, viếng thăm các “địa chỉ đỏ”. Đặc biệt, phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn, đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định” - Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Nguyễn Thị Tú Trinh chia sẻ.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là thành quả của khát vọng lòng dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ngày nay, được sống trong hòa bình, thế hệ trẻ chúng ta phải ra sức gìn giữ những thành quả cách mạng vĩ đại, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết