Tiếng Việt | English

14/04/2025 - 09:02

'Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội'

Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu rất ý nhị “Chó cứ sủa đoàn người cứ đi”. Ý nghĩa sâu sắc của câu ngạn ngữ khá hình tượng này diễn tả một đoàn người đang tiến về phía trước với mục tiêu và lý tưởng kiên định nhưng phía sau lưng xuất hiện một vài con chó sủa vu vơ hòng cản trở bước tiến lên. Nhưng mặc chó sủa, đoàn người không quan tâm cứ tiếp tục tiến về phía trước.

Ngẫm lại đã 50 năm từ chiến thắng lịch sử 30/4/1975 thống nhất đất nước, xa hơn là 95 năm có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc ta là đoàn người triệu triệu người như một, bất chấp hy sinh, gian khổ, kiên định mục tiêu lý tưởng tất cả vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Cuộc trường chinh gian khổ ấy đã kết thúc thắng lợi sau gần 30 năm ròng đánh đuổi thực dân, đế quốc, đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất nước nhà.

Từ ấy đến nay thấm thoát đã 50 năm trôi qua với bao thăng trầm, thách thức thù trong, giặc ngoài vây bủa, cấm vận nhưng với ý chí quật cường, đoàn kết của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu lý tưởng ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà đã trở thành hiện thực mặc kệ những “lời ong tiếng ve”, những tiếng sủa lạc lõng của những kẻ mãi quốc cầu vinh, những người còn tư tưởng vọng ngoại, tự đánh mất cội nguồn dân tộc, quay quắt bôi nhọ, đang tâm làm điều xấu.

Hãy nhìn vào tấm gương của hàng triệu người đang sống tha phương nhưng luôn hướng về cội nguồn với niềm tin yêu, tự hào được mang dòng máu Việt rồng tiên quật cường, mong ước được trở về cố hương, sống trong mái ấm gia đình, thấm đượm trong tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, thương yêu “tối lửa tắt đèn” có nhau và chung tay góp sức dựng xây nước nhà.

Rõ ràng thế giới ngày nay đang tiến dần đến một thế giới phẳng. Khái niệm “công dân toàn cầu” ngày càng phổ thông. Sự giao lưu qua các con đường ngoại giao, ngoại thương, du lịch, giáo dục, văn hóa, thể thao,... đã mở ra cánh cửa đa phương kết nối toàn cầu. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đã trở nên lạc điệu.

Những luận điệu xuyên tạc, nói xấu thể chế quốc gia dần dà không còn ai nghe, ai xem bởi thực tiễn là một minh chứng có tính biện chứng thuyết phục nhất. Thử hỏi vì sao Việt Nam là nước có mối quan hệ tốt, được hầu hết dân tộc các nước tin cậy và quý trọng, ngay cả những nước trước đây đã từng đối đầu trên chiến trường? Từ xa xưa tổ tiên ta đã dạy: Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo. Đó là quyết sách nhân văn được truyền nối cho đến kỷ nguyên mới hôm nay, đặc biệt từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tôn chỉ này luôn được đề cao và thực hiện ngày càng hoàn hảo trong chính sách đối ngoại.

Những đối sách ngoại giao, đối sách kinh tế nhạy bén, linh hoạt, thông minh,... như cây tre Việt luôn vững vàng trước bão giông, mãi xanh tươi, hòa thuận với thiên nhiên, điều hòa, dịu mát không gian đất trời và lòng người. Triết lý từ cây tre đã thấm vào tư duy, tâm hồn người Việt Nam ta; đề cao sự chân thiện, hiền hòa, trung thực, chân tình, gieo lòng tin từ sự yêu chuộng hòa bình, nhân ái, nhân văn, bao dung, hóa thù thành bạn, là đối tác tốt với nhau.

Rõ ràng, Việt Nam đến với thế giới và các dân tộc của thế giới sẽ đến Việt Nam lấy nhân nghĩa chân tình, chia sẻ là căn cốt, không vụ lợi. Đảng ta đang dẫn đường cho dân tộc Việt Nam đi rất đúng đắn, có sự kết nối chặt chẽ từ khát vọng của lòng dân và ý Đảng. Chính ý Đảng nhất quán với lòng dân là nguồn nội lực tự quyết, tự lực, tự cường, giương cao ngọn cờ độc lập, tự chủ trong quyết sách phát triển. Song song đó có sự gắn kết, tận dụng các nguồn ngoại lực thúc đẩy cho phát triển nhanh, mạnh, bền vững để vươn tầm, cất cánh, sánh vai các cường quốc 5 châu như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Người xưa đã dạy: “Người trí giả luôn nhìn thẳng vào sự thật, hiểu cho tường sự thật và nói cho đúng bản chất sự thật”. Những cá nhân nhân danh trí giả, nhân danh người yêu nước thương nòi để bóp méo sự thật, bôi nhọ, nói xấu dân tộc mình phải được vạch trần và lên án. Sống làm người, hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, để đem phù sa cho đời nở hoa!/.

Lê Anh Dũng

Chia sẻ bài viết