Tiếng Việt | English

22/04/2016 - 14:06

Tiếng tơ lòng…!

Biết làm sao khi cuộc tình đã lỡ
Khúc tơ lòng đứt đoạn giữa cuộc đời
Biết làm gì cứu vãn nổi anh ơi!
Khi câu thề anh buông lơi đánh mất

Biết làm sao bởi tình yêu đích thực
Chẳng cần đâu những vật để trang hoàng
Rồi một ngày hồn anh thả đi hoang
Đã muộn màng biết làm sao anh hỡi!

Tiếng tơ lòng đã một thời em đợi
Những chân tình anh gởi cả theo mưa
Nước sông trôi sao lắng đọng ân thừa
Để vầy lại một tình yêu đã khuất

Đừng hỏi nhau khi yêu thương chân thật
Đã nhuốm màu toan tính chẳng tình thân
Mộng mị kia rồi đến lúc cũng tàn
Dấu yêu xưa sẽ trôi vào quên lãng

Nuối tiếc chi duyên phận ngày dĩ vãng
Chẳng còn nhau phai lãng mối tình sầu
Đã trôi rồi theo những giọt mưa ngâu
Buồn ly biệt theo nhịp cầu Ô Thước….

Đường Hải

Chia sẻ bài viết