Tiếng Việt | English

04/09/2024 - 10:10

U15 Long An – U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai: Lợi thế mở điểm, sụp đổ trong hiệp 2  

Sớm có lợi thế dẫn bàn và duy trì kết quả trong suốt hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, Đội bóng U15 Long An hoàn toàn sụp đổ trước sức mạnh của đội bóng phố núi.

Chiều 03/9, lượt trận thứ 2 bảng C, vòng chung kết U15 quốc gia tiếp tục diễn ra trận đấu giữa U15 Long An gặp U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Trước trận đấu này, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U15 Long An. Trận đấu này, cả 2 đội bóng đều rất muốn tìm kiếm chiến thắng để nuôi hy vọng giành tấm vé vào chơi vòng tứ kết.

U15 Long An nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại vòng chung kết U15 quốc gia (Ảnh VFF)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai chủ động dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp lên tiếng thì Đội bóng U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ phải nhận bàn thua khi cầu thủ Nguyễn Đặng Hữu Nhân mang về bàn thắng mở tỉ số cho U15 Long An ngay phút thứ 9.

Bàn thua sớm cũng khiến U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai buộc phải chơi tấn công tổng lực. Tuy nhiên, hàng thủ U15 Long An vẫn đứng vững trong suốt hiệp 1 để duy trì lợi thế dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, sức tấn công của đội bóng phố núi vẫn được duy trì khi liên tiếp tạo ra các tình huống sóng gió lên khung thành bên phía U15 Long An.

Sau nhiều nỗ lực, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng cũng tìm được bàn thắng quân bình tỉ số do công của Lê Vũ Thái ở phút 66.

Bàn thắng này cũng giúp U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai giải tỏa được tâm lý thi đấu. Chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, hàng thủ U15 Long An hoàn toàn sụp đổ trước sức tấn công của U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng này ghi liền 3 bàn thắng ở các phút 83, 90+2 và 90+4 để ấn định chiến thắng 4-1.

Kết quả này khiến U15 Long An hết hy vọng vào vòng tứ kết khi trận đấu cuối, Đội bóng U15 Long An phải gặp đối thủ đầu bảng U15 Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U15 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng 2-0 trước U15 Đông Á Thanh Hóa, qua đó giành chiếc vé đầu tiên của bảng C vào vòng tứ kết./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết