Vu lan báo hiếu – phụng dưỡng cha mẹ, bổn phận những người làm con
Mùa Vu lan báo hiếu, những ai còn được cài lên ngực hoa hồng đỏ, đó là may mắn và là đặc ân của cuộc đời dành tặng vì trên đời này mình còn có mẹ cha.
Vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, Lễ Vu lan nhắc nhở mỗi người về bổn phận làm con. Đó là ngày của hiếu nghĩa và yêu thương
Không chỉ riêng Phật giáo mà ngày Lễ Vu lan đã trở thành ngày lễ chung để những người con thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành
Mùa Vu lan gắn liền với sự tích Mục Kiền Liên tổ chức đại lễ trai tăng trong ngày rằm tháng 7 để cứu mẹ của mình thoát khỏi địa ngục
Từ đó, ngày rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm, những người con phật đến chùa dâng hương tưởng nhớ. Những ai còn cha, mẹ chọn cách trở về, chăm sóc, phụng dưỡng cũng là vu lan, báo hiếu
Năm nay đã 90 tuổi, vợ chồng ông Võ Văn Nô Thứ Ba (xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) hiện chỉ ở trong nhà, các con thay nhau phụng dưỡng
Hiện sức khỏe của ông bà đã kém, những dụng cụ như máy đo huyết áp không thể thiếu trong chăm sóc ông bà hàng ngày
Không còn vận động được, những bữa ăn của ông bà cũng trở nên khó khăn hơn
Vu lan này còn được cài lên ngực hoa hồng đỏ, đó là may mắn và là đặc ân của cuộc đời dành tặng vì trên đời này mình còn có mẹ cha
Kiên Định – Võ Thành Nguyễn
- Ấm lòng với bữa sáng nghĩa tình (17/04)
- Thời tiết hôm nay 17/4: Nắng nóng diện rộng, nguy cơ cháy nổ cao (17/04)
- Chợ truyền thống chống 'giặc lửa' (17/04)
- Từ Tây Ninh đi Long An theo những tuyến đường nào? (16/04)
- Có nhau từ chiến trường đến đời thường (16/04)
- Chìm ghe chở lúa thiệt hại hơn 200 triệu đồng (16/04)
- Vệt nước con đò - Dấu ấn một thời chưa xa (16/04)
- Thiếu nữ tử vong trong cửa hàng ven Quốc lộ 1 (16/04)

