Tiếng Việt | English

20/04/2018 - 20:15

Cần Thơ bất bại trận thứ tư liên tiếp

Chiều 20/4, XSKT Cần Thơ tiếp tục gây ấn tượng tại V-League 2018 khi cầm chân á quân FLC Thanh Hóa 1-1 trên sân khách ở vòng 6 để nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 4.

Một pha bóng trong trận Thanh Hóa hòa Cần Thơ 1-1. Ảnh: Anh Minh

Một pha bóng trong trận Thanh Hóa hòa Cần Thơ 1-1. Ảnh: Anh Minh

Không ngạc nhiên khi chủ nhà FLC Thanh Hóa với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ tốt hơn đã áp đảo thế trận và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách Cần Thơ

Tuy nhiên phải nhờ đến một tình huống cố định, Thanh Hóa mới tìm được bàn mở tỉ số. Phút 50, Đức Lộc ngáng chân Đình Tùng trong vòng cấm và trọng tài đã cho Thanh Hóa hưởng quả đá 11m. Omar bước lên và thực hiện thành công, mỏ tỉ số trận đấu.

Cần Thơ (trái) có trận đấu kiên cường trước Thanh Hóa. Ảnh: Anh Minh

Cần Thơ (trái) có trận đấu kiên cường trước Thanh Hóa. Ảnh: Anh Minh

Sau bàn thắng, Thanh Hóa tiếp tục đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tiếp tục gây sóng gió về phía khung thành Cần Thơ. Nhưng các chân sút của đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai.

Có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng không thể tận dụng, Thanh Hóa đã phải trả giá khi Tăng Tuấn đệm bóng cận thành ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Cần Thơ. Những phút còn lại, cả Thanh Hóa và Cần Thơ đều có cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Đây là trận bất bại thứ tư liên tiếp của Cần Thơ ở V-League 2018.

Chia điểm trên sân Vinh

Tại Vinh, cuộc đối đầu giữa SLNA và Bình Dương khá hấp dẫn với những pha tấn công đẹp mắt của đôi bên trong 20 phút cuối trận. Tiếc rằng ,điều chờ đợi nhiều nhất là bàn thắng lại không đến trước sự chứng kiến của khoảng một vạn khán giả.

Mành lưới của hai đội được giữ vẹn cho đến phút cuối cùng của trận đấu do công lớn của hai thủ môn Vũ Hải (SLNA, được tăng cường từ Hải Phòng) và cựu tuyển thủ quốc gia Bùi Tấn Trường bên phía đội khách. Đặc biệt là Bùi Tấn Trường đã có pha cứu thua xuất thần ở phút 82 khi tung ngược người phá quả đánh đầu cận thành của tiền đạo Olaha (SLNA).

Thêm một lần nữa, Bình Dương cho thấy họ là đối thủ khó chơi của đội bóng xứ Nghệ. Trong lịch sử 31 lần gặp nhau thì SLNA chỉ thắng được 8 trận, hòa 8 trận và thua đến 15 trận./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết