Tiếng Việt | English

04/12/2017 - 09:55

Cháy nhà lúc sáng sớm 04/12 ở quận 11, chết 3 mẹ con

Một vụ cháy xảy ra vào sáng 04/12 tại đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC xử lý đám cháy - Ảnh: Lê Phan

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 04/12 tại căn nhà một trệt một gác gỗ.

Nhận tin báo, phòng cảnh sát PCCC Q.11 Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường ứng cứu.

Khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát PCCC phát hiện 3 người tử vong bên trong ngôi nhà gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi, hai con của bà Liễu).

Hai người nhanh chân thoát được ra ngoài trong tình trạng thương tích là ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà, chồng bà Liễu) và một người em bà Liễu.

Vụ cháy khiến căn nhà khoảng 40m2 cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Đến hơn 8h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ điều tra khám nghiệm. Thi thể các nạn nhân đã được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài.

Nhận tin báo từ người quen, chị gái ông Mười vừa đến nơi. Bà khóc nức nở ngay tại hiện trường. Bà cho biết mới gặp hai cháu và chở cháu đi học. Bà vẫn chưa tin thảm họa vừa xảy ra là sự thật.

Theo lời kể của người dân xung quanh, lúc xảy ra cháy, ông Mười nhảy ra ngoài sau đó hô hoán người dân cùng phá cửa để quay lại cứu vợ và các con nhưng không kịp. Bản thân ông Mười bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Căn nhà cháy rụi bên dưới khiến những người phía trên không có lối thoát - Ảnh: Lê Phan

Lực lượng PCCC tiếp cận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Lê Phan

Xe cấp cứu túc trực tại hiện trường - Ảnh: Lê Phan

Lê Phan/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết