Tiếng Việt | English

29/04/2024 - 08:48

Đường phố rực rỡ cờ hoa chào mừng lễ 30/4 và 01/5 

Hòa trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, trên khắp các tuyến đường tại các địa phương trong toàn tỉnh Long An, cờ, hoa, băng rôn được trang hoàng rực rỡ tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

Những ngày này, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tân Trụ được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Những khẩu hiệu chào mừng được treo tại khuôn viên các cơ quan trên địa bàn huyện Tân Trụ

Sắc đỏ phủ khắp nhiều tuyến đường

Đường phố được trang hoàng rực rõ

Không chỉ có các khu vực trung tâm, tại nhiều tuyến đường dẫn về các xã của huyện Tân Trụ, người dân cũng tích cực hưởng ứng treo cờ Tổ quốc tạo nên không khí rực rỡ của ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước

Tại TP.Tân An, tấm pano khổ lớn được treo trước khu vực cống Bảo Định, trên trục đường chính Hùng Vương dẫn về trung tâm thành phố

Trục đường chính Võ Văn Tần, Nguyễn Trung Trực rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu

Tuyến Quốc lộ 1 rực rỡ cờ hoa. 49 năm trước, tuyến Quốc lộ 1 hay tuyến Quốc lộ 4 cũ từng là tuyến đường huyết mạch của ngụy quân để bảo vệ Sài Gòn trong ngày cuối cùng của chế độ cũ trước khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cầu Tân An – một trong những địa điểm lịch sử trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Tháng 4/1975, Sư đoàn 22 lính ngụy được điều động bố trí dày đặc dọc theo tuyến Quốc lộ 4 (Quốc lộ 1 ngày nay) để bảo vệ tuyến đường huyết mạch từ Sài Gòn về miền Tây. Để chuẩn bị cho ngày giải phóng, Sư đoàn 5 cùng lực lượng bộ đội địa phương được giao nhiệm vụ cơ động từ Kiến Tường về đánh chiếm, chia cắt Quốc lộ 4 với trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Ngày 27/4/1975, toàn bộ pháo 105 ly của ta đã vào trận địa chờ lệnh giải phóng thị xã Tân An. Tuy nhiên, sáng ngày 30/4/1975, khi ta mới khai hỏa vài loạt đạn pháo, ngụy quân ở tiểu khu và dinh Tỉnh trưởng tháo chạy, buông vũ khí đầu hàng. Trưa cùng ngày, toàn bộ thị xã Tân An được giải phóng

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, toàn tỉnh có trên 30.000 liệt sĩ, trên 12.000 thương, bệnh binh, trên 5.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hiện có gần 4.000 ngôi mộ liệt sĩ của những người con Long An cũng như mọi miền Tổ quốc chiến đấu và anh dũng hy sinh trên chiến trường Long An

Dưới chân cầu Tân An, công viên phường 2 rực rỡ cờ hoa cùng khẩu hiệu “Thành phố Tân An thân thiện – văn minh – hiện đại” như minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh trong công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương Long An

Tại huyện Bến Lức, không khí chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng rạo rực khắp các đường phố

Nhà nhà, người người đều có những hoạt động hưởng ứng như treo cờ Tổ quốc trong ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước

Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động mãi mãi bất diệt. Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về truyền thống đoàn kết và tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc để mỗi người dân Việt Nam hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do

Kiên Định – Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết