Tiếng Việt | English

27/04/2025 - 19:29

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Kạn đến dâng hương tại Miễu Ông Bần Quỳ và Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Chiều 27/4, trong chuyến công tác tại tỉnh Long An, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Kạn do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh -Hoàng Duy Chinh làm Trưởng đoàn đến dâng hương tại Miễu Ông Bần Quỳ và đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, huyện Tân Trụ.

Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và Huyện ủy Tân Trụ.

Đoàn tìm hiểu về cuộc đời Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã tìm hiểu về lịch sử hình thành di tích cũng cuộc đời của ông Mai Bá Hương, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Vàm Nhựt Tảo là nơi ghi dấu chiến công vang dội đốt tàu Pháp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Vàm Nhựt Tảo được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích Quốc gia năm 1996.

Toàn bộ khu di tích tọa lạc tại địa phận xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực có tên khai sinh là Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Chơn, SN 1838 tại xóm Nghề, làng Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Thời điểm lịch sử nước ta đứng trước thảm cảnh thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Trung Trực tham gia nghĩa quân Trương Định. Vào cuối năm 1861, được sự giúp đỡ của nhân dân, hương chức làng Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực xây dựng một kế hoạch táo bạo đốt chiến hạm Hy Vọng đang hoạt động tại Vàm Nhựt Tảo.

Sáng ngày 10/12/1861, Nguyễn Trung Trực chỉ huy 59 nghĩa quân trên 5 chiếc ghe ngụy trang là ghe lúa, áp sát tàu địch, giả vờ xin giấy thông hành rồi bất ngờ tiêu diệt tên lính gác tàu và tràn lên tiêu diệt địch trên tàu rồi đốt cháy chiến hạm Hy Vọng của địch. 

Chiến thắng Vàm Nhựt Tảo để lại một dấu son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Cùng với chiến công đánh chiếm Đồn Rạch Giá vào đêm 16/6/1868, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trở thành danh nhân của dân tộc. 

Sau thất bại tại Đồn Rạch Giá, thực dân Pháp tập trung lực lượng tấn công nghĩa quân. Chúng bắt mẹ Nguyễn Trung Trực và người dân trên đảo Phú Quốc làm con tin. Để cứu dân và bảo toàn lực lượng chờ thời cơ, ông đã hy sinh thân mình. Sau nhiều lần dụ dỗ không thành, ngày 27/10/1868 (12/9 năm Mậu Thìn) thực dân Pháp xử chém Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá;...

Ông Mai Bá Hương, người làng Tân Hương, huyện Cái Quao, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc tỉnh Trà Vinh). Năm Ất Dậu 1705, ông làm chỉ huy đoàn thuyền vận chuyển lương thực theo sau đại quân.

Khi đoàn thuyền của ông đến khu vực Vàm Bao Ngược, nơi hợp lưu giữa 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây thì bất ngờ bị quân Cao Miên mai phục cướp quân lương.

Chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Miễu Ông Bần Quỳ

Nhận thấy không thể đương đầu với quân giặc, ông ra lệnh đục thuyền để lương thực không rơi vào tay giặc, còn ông cũng gieo mình xuống sông tuẫn tiết. Triều đình phong cho ông là “Vị Quốc Tử Nghĩa Thần”, cho lập miếu thờ tại nơi ông hy sinh, với tên gọi là Miễu Ông Bần Quỳ.

Miễu Ông Bần Quỳ được UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử năm 1993. Hàng năm, đến ngày 30/11, 01/12 Âm lịch, nhân dân khắp nơi lại hội tụ về miếu, tổ chức thắp hương tưởng nhớ đến công đức của ông./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết