Tiếng Việt | English

11/04/2025 - 13:28

Báo khu vực và AFC tiếc cho U.17 Việt Nam, đội Indonesia bị nhắc nhở

Trên mạng xã hội X và Facebook, rất đông các CĐV Thái Lan và Indonesia hồi hộp theo dõi và ủng hộ đội U.17 Việt Nam giành vé dự World Cup. Nhiều người đã tiếc nuối khi chiếc vé này vụt khỏi tầm tay ở phút cuối.

Ít nhất, U.17 Việt Nam không thua và họ ngẩng cao đầu ra về

"Hôm nay tôi sẽ ủng hộ cho đội U.17 Việt Nam", một CĐV bình luận trên dòng trạng thái của trang Main Stand (Thái Lan), khi cập nhật kết quả đội U.17 Việt Nam sớm dẫn trước đội UAE với tỷ số 1-0 ngay phút 23 do cầu thủ Hoàng Trọng Duy Khang ghi bàn. Nhiều người khác cho rằng: "Lối chơi kiên cường và hiệu quả của đội U.17 Việt Nam xứng đáng nhận được sự ủng hộ. Họ còn là đại diện của khu vực Đông Nam Á".

Đội U.17 Việt Nam bỏ lỡ chiếc vé dự World Cup, khiến CĐV khu vực tiếc nuối

Các trang từ Indonesia như FaktaBola, Extra Time Indonesia cũng thể hiện sự ủng hộ và tiếc nuối: "Quá tiếc cho đội U.17 Việt Nam. Họ dẫn trước 1-0 đầy xứng đáng, và cầm chắc chiếc vé dự World Cup trong tay. Cho đến khi, chỉ một sai sót nhỏ mất tập trung trong phòng ngự ở cuối trận, đã khiến họ phải trả giá bằng bàn gỡ hòa 1-1 và phải dừng cuộc chơi trong tiếc nuối".

Phóng viên Ta Lao của Thái Lan cũng bày tỏ: "Bàn thua này đã làm tan vỡ giấc mơ dự World Cup của đội U.17 Việt Nam". Trang the-AFC của Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng đầy tiếc nuối: "Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã làm được gần như tất cả sự kỳ vọng, đó là ghi bàn và kiểm soát trận đấu. Họ còn bỏ lỡ không ít cơ hội gia tăng cách biệt. Nhưng nỗ lực của UAE cũng xứng đáng được ghi nhận, với bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận của Hazaa Faisal Madhi. Qua đó, đưa họ vào tứ kết, trong khi đội U.17 Việt Nam phải ra về đầy tiếc nuối".

Trong trận đấu then chốt của bảng B giải U.17 châu Á diễn ra khuya 10.4 (giờ Việt Nam), đội U.17 Việt Nam trải qua nhiều cung bậc cảm xúc sau khi có bàn dẫn trước đội UAE tỷ số 1-0.

Có lúc, đội bóng của HLV Cristiano Roland vọt lên dẫn đầu bảng trong sự sững sờ của báo chí khu vực, do trận cùng giờ đội U.17 Nhật Bản bất ngờ để thua U.17 Úc tỷ số tới 1-3. Nhưng rồi 2 bàn thắng muộn màng ở phút 86 và 87 trong 2 trận đấu cùng giờ này đã làm đảo lộn mọi trật tự trong bảng.

U.17 Nhật Bản rút ngắn tỷ số thua đội Úc còn 2-3 do cầu thủ Tani ghi phút 86. 1 phút sau, đội U.17 Việt Nam cũng bị gỡ hòa tỷ số 1-1. Đội U.17 Việt Nam từ đầu bảng rơi xuống cuối bảng chỉ với 3 điểm sau 3 trận hòa cùng tỷ số 1-1. Các đội Nhật Bản, UAE và Úc bằng 4 điểm, phải xét đối đầu và hiệu số. Cuối cùng, U.17 Nhật Bản từ chỗ sắp bị loại lại dẫn đầu bảng nhờ hiệu số +2, trong khi UAE hơn Úc đối đầu trực tiếp giành vé đi tiếp.

"Đây là một kết cục đầy xáo trộn với mọi cung bậc diễn ra, và chỉ xoay quanh 1 bàn thắng quyết định tất cả mọi thứ. Thật tiếc cho U.17 Việt Nam, họ đã làm tất cả và xứng đáng có vé đi tiếp. Họ hoàn toàn ngẩng cao đầu sau những nỗ lực hết sức mình", CNN Indonesia viết.

Sau khi U.17 Việt Nam bị loại, khu vực Đông Nam Á chỉ còn đội U.17 Indonesia là đại diện vào tứ kết giải châu Á và giành suất dự vòng chung kết World Cup U.17 2025 tại Qatar vào tháng 11.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir lên tiếng: "Đội U.17 Indonesia đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng (trận cuối thắng Afghanistan tỷ số 2-0). Chúng ta là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào tứ kết giải châu Á và có suất dự World Cup. Tuy nhiên, các cầu thủ không được phép say sưa với chiến thắng. Chúng ta còn trận tứ kết rất khó khăn ở phía trước. Tôi hy vọng toàn đội sẽ phải tập trung thi đấu và tiếp tục cải thiện khả năng của mình".

Tại tứ kết giải U.17 châu Á 2025, đội U.17 Indonesia (đầu bảng C) sẽ gặp đội xếp nhì bảng D là CHDCND Triều Tiên, Tajikistan hoặc Oman vào lúc 21 giờ ngày 14/4 (giờ Việt Nam)./.

Theo Báo Thanh Niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/bao-khu-vuc-va-afc-tiec-cho-u17-viet-nam-doi-indonesia-bi-nhac-nho-185250411082615965.htm

Chia sẻ bài viết