Tiếng Việt | English

13/08/2025 - 18:17

Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương!

Chiến dịch Mùa hè xanh - nơi sinh viên, thanh niên cùng nhau tham gia các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội. Các bạn trẻ đã cống hiến sức mình, được trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành. Để rồi, chiến dịch tình nguyện khép lại nhưng hình ảnh những chiến sĩ tình nguyện vẫn được “dân nhớ, dân thương”.

Trao tặng công trình hồ bơi di động tại Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây

Hơn 20 ngày tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Đông Thành, các chiến sĩ tình nguyện để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân khu vực biên giới qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đội trưởng Đội hình thường trực xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh Phan Thị Anh Thư xúc động chia sẻ: “Chúng em đến đây không chỉ mang theo hành trang tri thức mà còn mong được sống trọn một mùa hè thật ý nghĩa. Hằng ngày, chúng em nhận được những lời hỏi thăm, động viên từ lãnh đạo địa phương, có khi các cô chú còn ăn cơm trưa cùng tụi em, rất gần gũi, thân thương. Nhà có con cá, bó rau, trái cây trong vườn, người dân đều mang đến cho tụi em,... Những bữa cơm đậm tình quê, tình cảm chân thành, trìu mến của người dân và cả những giọt mồ hôi đọng lại trên từng công trình đều là những trải nghiệm không thể quên. Hơn 20 ngày ghi dấu một một thời thanh xuân tươi đẹp”.

Hơn 20 ngày, dấu chân tình nguyện in khắp nẻo đường quê, qua từng phần việc như vệ sinh các tuyến đường, chăm sóc nhà bia ghi danh liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ hay những buổi sinh hoạt hè rộn rã tiếng cười của trẻ nhỏ, ánh mắt xúc động của những gia đình chính sách khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia.

Cũng trong chuỗi hoạt động Mùa hè xanh, các chiến sĩ tình nguyện còn thực hiện những công trình thiết thực như trao tặng 1 căn nhà Khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng; 1 hồ bơi di động trị giá 80 triệu đồng phục vụ hoạt động dạy bơi tại Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây; 1 máy lọc nước, 10 suất học bổng và ba lô cho học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất trị giá 620.000 đồng) và công trình Đường cờ Tổ quốc với 50 lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc tuyến đường nông thôn.

Trao tặng nhà Khăn quàng đỏ cho em Dương Yến Nhi (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thể)

Khi được trao tặng căn nhà Khăn quàng đỏ, em Dương Yến Nhi - học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thể, nghẹn ngào nói: “Thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ, em lớn lên trong tình thương yêu, sự chăm sóc của ba. Nhờ các cô chú ở xã quan tâm, các anh chị chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, giờ gia đình em có căn nhà kiên cố, an tâm mỗi khi trời mưa gió. Em cảm ơn các cô chú rất nhiều và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Đông Thành, bộc bạch: “Dù sinh sống ở thành thị nhưng khi đến với vùng quê Đông Thành, các chiến sĩ tình nguyện nhanh chóng hòa nhập, không ngại gian khó, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Dù trời nắng gắt nhưng lúc nào các em cũng rạng rỡ nụ cười cùng lời ca, tiếng hát. Chiến dịch khép lại, các em trở về với gia đình nhưng tình cảm của tuổi trẻ và người dân nơi đây sẽ còn mãi”.

Chiến dịch khép lại nhưng dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ dường như vẫn in hằn trên quê hương Đông Thành trong những công trình mới xây, trong nụ cười của các em nhỏ,... Mùa hè xanh không chỉ là một chiến dịch tình nguyện mà còn là trải nghiệm đáng nhớ, kỷ niệm đẹp khó quên như câu hát “Mùa hè xanh! Mùa hè xanh! Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương”./.

Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết