Tiếng Việt | English

25/10/2020 - 10:10

Đêm khóc

Hướng về “khúc ruột” miền Trung
Bão chồng bão, lũ vỡ tung xóm làng
Trắng trời mưa gió tan hoang 
Nhà nhà bất lực chìm ngang mái rồi 
Mạng người như chiếc lá trôi 
Mong manh nhỏ bé giữa hồi gió giông 
Người dân mất tích thương vong 
Mắt cay xa xót nghe lòng quặn đau 
Lạnh đêm tiếng đất đá ào 
Lấp vùi sạt lở tại Rào Trăng ba 
Vỡ rồi cuồn cuộn lũ qua 
Đỏ bùn như máu, nhạt nhòa lệ rơi 
Mười ba chiến sĩ người ơi 
Bất ngờ đêm khóc nghẹn lời ngàn thu.../.

Lê Thị Ngọc Nữ

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Đêm khócLong An