Tiếng Việt | English

12/04/2018 - 05:49

Real Madrid nín thở và Bayern Munich nhẹ nhàng vào bán kết Champions League

Rạng sáng 12/4, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng quý giá ở phút 90+7, rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Real Madrid (R.M) trước Juventus trong trận tứ kết lượt về, qua đó đưa đội bóng này vào bán kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 4-3 (lượt đi R.M thắng 3-0).

Pha đánh đầu mở tỉ số cho Juventus của Mandzukic. Ảnh: GETTY IMAGES

Buộc phải thắng đậm mới có vé đi tiếp, Juventus tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù phải chơi trên sân khách. Và quyết tâm của thầy trò HLV Massimiliano Allegri đã sớm được đền đáp bằng bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 do công tiền đạo Mario Mandzukic với tình huống đánh đầu từ cự li gần sau quả tạt bên cánh phải của Sami Khedira.

Bàn thắng sớm đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho các học trò HLV Allegri. Những phút sau đó, Juventus tiếp tục tấn công và nếu Gonzalo Higuain, Mandzukic… dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội sau đó, Juventus đã sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Niềm vui của Mandzukic sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Juventus. Ảnh: REUTERS

Trái ngược với sự thăng hoa và lối chơi hừng hực khí thế của Juventus, R.M thi đấu lúng túng và để lộ ra nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự trong ngày thiếu vắng đội trưởng Ramos (treo giò). Và sự hớ hênh ở hàng phòng ngự tiếp tục khiến R.M phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 37 sau cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Mandzukic.

Vẻ mặt thất vọng của Ronaldo sau khi R.M bị thủng lưới bàn thứ hai. Ảnh: REUTERS

Cuối hiệp 1, Varane có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỉ số cho R.M sau quả đá phạt bên cánh trái của Toni Kroos. Đáng tiếc pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của trung vệ người Pháp sau khi hạ được thủ môn Buffon, trái bóng lại tìm đúng xà ngang. Trước đó, Gareth Bale và Isco cũng có cơ hội nhưng đều không đánh bại được thủ môn Buffon trong pha đối mặt.  

Matuidi ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Juventus. Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, HLV Zidane tiếp tục gây bất ngờ khi rút Casemiro - một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự ra nghỉ để tung Lucas Vazquez vào sân tăng cường cho hàng tấn công. Sự có mặt của Vazquez và Marco Asensio (thay Bale) đã giúp R.M chơi tốt hơn ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, khi những sự điều chỉnh của HLV Zidane chưa đem lại hiệu quả thì lưới của “kền kền trắng” lại rung lên lần nữa vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 61, từ quả tạt đơn giản bên cánh phải của Douglas Costa, thủ môn Navas băng ra bắt bóng nhưng lại để bóng bật ra, tạo cơ hội cho Blaise Matuidi ập vào đệm bóng vô lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0 cho Juventus.

Thủ thành Buffon nhận thẻ đỏ vì phản ứng quyết liệt sau khi Juventus bị thổi penalty. Ảnh: AP

Những tưởng trận đấu phải bước vào thi đấu hiệp phụ thì vào phút bù giờ cuối cùng, trọng tài R.M được hưởng quả penalty sau tình huống trung vệ Benatia phạm lỗi với Vazquez trong vòng cấm. Bực tức vì bị thổi quả penalty ở những giây cuối cùng, thủ thành Buffon đã phản ứng quyết liệt và bị truất quyền thi đấu bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Pha sút penalty quyết định của Ronaldo. Ảnh: REUTERS

Niềm vui của Ronaldo sau khi ghi bàn cho R.M. Ảnh: REUTERS

Trên chấm phạt đền, Ronaldo đã đánh bại thủ thành vào thay người Szczesny (phút 90+7), rút ngắn tỉ số xuống 1-3 R.M.

Với kết quả này, R.M đã vượt qua Juventus với tỉ số chung cuộc 4-3 và đoạt vé vào bán kết Champions League.

* B.M nhẹ nhàng vào bán kết Champions League:

Cũng trong rạng sáng 12/4, Bayern Munich (B.M) đã cầm hòa Sevilla 0-0 trong trận tứ kết lượt về trên sân nhà và giành vé vào bán kết Champions League nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đi.

Một tình huống bỏ lỡ cơ hội của Robben. Ảnh: REUTERS

Với chiến thắng 2-1 ở lượt đi, B.M nhập cuộc thận trọng với đội hình lùi thấp, tạo cơ hội cho Sevilla vùng lên chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, với những pha lên bóng chậm và thiếu yếu tố bất ngờ từ hai cánh, Sevilla đã không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành thủ môn Sven Ulreich.

Sau khoảng 30 phút lép vế, B.M đẩy cao đội hình giành lại thế trận và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Sevilla bằng những pha phối hợp bật tường nhanh ở cự li ngắn. Dù tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng do nôn nóng nên Franck Ribery, Lewandowski, Arjen Robben, Thomas Mueller… đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến B.M không có được bàn thắng.

Các cầu thủ B.M ăn mừng sau khi đoạt vé vào bán kết. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, cũng phải kể đến sự xuất sắc của thủ thành David Soria - người đã có ít nhất 3 pha cứu thua ở trận này, trong đó có hai cú dứt điểm từ cự li gần của Ribery và Robben.  

Dù không thể chọc thủng lưới Sevilla nhưng B.M cũng không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn vào lưới thủ thành Sven Ulreich và giữ vững tỉ số 0-0 đến hết trận. Với kết quả này, “hùm xám” đã vượt qua Sevilla với tỉ số chung cuộc 2-1 và giành vé vào bán kết Champions League./.

Theo Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết