Tiếng Việt | English

26/03/2025 - 09:42

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới (kỳ 2)

Rèn luyện đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức luôn được các cấp ủy Đảng trong tỉnh xem là nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Từ thực tiễn xuất hiện nhiều gương sáng điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kỳ 2:  Đầu tàu gương mẫu ở vùng biên (tiếp theo kỳ trước)

Lấy đạo đức cách mạng làm gốc, nền tảng căn bản, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - Võ Văn Tiên luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau. Ông là một trong “những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”.

Gương sáng ở tuyến đầu

Cách đây 2 năm, tuyến đường Chòi Mòi trên địa bàn ấp 4, xã Mỹ Quý Đông được xây dựng khang trang, thay thế cho con đường nhỏ, hẹp trước đây. Dẫn chúng tôi tham quan tuyến đường kiểu mẫu này, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4, xã Mỹ Quý Đông - Võ Văn Tiên bày tỏ niềm vui khi người dân giao thương, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, không còn chịu cảnh nắng bụi, mưa lầy như trước.

Mỗi khi có vấn đề ở cơ sở, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ - Võ Văn Tiên (giữa) luôn có mặt kịp thời và giải quyết thấu tình, đạt lý

Từ khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, Chi bộ, Ban ấp và đông đảo người dân thường xuyên làm cỏ, vệ sinh đường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh. Ông Trần Văn Khuôl (ấp 4) chia sẻ: “Mỗi ngày, dù mưa hay nắng, tôi đều dành thời gian ra đây để nhổ cỏ, tưới cây. Nếu ai có dịp đi qua tuyến đường này sẽ được tận hưởng không khí trong lành của miền quê, tận mắt nhìn thấy cánh đồng xanh mướt, pha lẫn sắc vàng của hoa hoàng yến dọc theo tuyến đường dal thẳng tắp. Không chỉ riêng tôi mà người dân ở đây đều cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi được đóng góp chút công sức của mình để làm thay đổi diện mạo miền biên viễn”.

Làm công tác Đảng ở biên giới có nhiều khó khăn đặc thù hơn so với đô thị, nhất là tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng các công trình giao thông nhưng ông Tiên luôn khắc phục khó khăn với tinh thần “gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau”.

Ông Tiên cho biết: “Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thời gian qua, tôi phối hợp vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài khoảng 3km với kinh phí hơn 3 tỉ đồng. Nhờ sự đồng thuận cao của người dân mà 2 tuyến đường này sớm được hoàn thành. Hiện tôi tiếp tục vận động người dân chung tay bêtông hóa 1 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn ấp 4, chiều dài 800m, kinh phí dự toán 1,4 tỉ đồng (trong đó, ngân sách nhà nước 1 tỉ đồng, người dân đóng góp 400 triệu đồng và hiến 1.600m2 đất)”.

Những việc làm tưởng chừng như nhỏ bé của ông Võ Văn Tiên mang lại hiệu quả và ý thức lớn, có sức lan tỏa sâu, rộng, góp phần tạo nên sức sống mới cho một vùng biên còn nhiều khó khăn. Đó cũng là một trong những điểm nhấn, nền tảng để xã Mỹ Quý Đông tiếp tục lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Người cán bộ của dân

Trưởng thành từ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên xã, đến nay, ông Tiên có gần 13 năm làm bí thư chi bộ, hơn 8 năm ở vai trò trưởng ấp. Từ công tác Đảng đến công tác chính quyền, ông đều sắp xếp công việc khoa học và hiệu quả. Để góp phần xây dựng Đảng, ông luôn quan tâm tạo nguồn, phát triển ĐV trẻ, bởi nguồn phát triển ở biên giới còn khó khăn. Chính vì thế, ông cùng chi bộ dành nhiều thời gian để tìm hiểu và vận động những gia đình có con em đủ tiêu chuẩn, điều kiện học vấn, ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng.

Chi bộ ấp 4 hiện có 19 ĐV tham gia sinh hoạt. Hàng quí, chi bộ xây dựng 1 chuyên đề sinh hoạt về phát triển KT-XH gắn với nghị quyết Đảng ủy xã. Nhằm phát huy tối đa vai trò của mỗi ĐV, chi bộ phân công chỉ tiêu cụ thể cho từng ĐV và phân công địa bàn phụ trách để thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4, xã Mỹ Quý Đông - Võ Văn Tiên cần mẫn nhỏ cỏ bên tuyến đường quê giữa cái nắng gay gắt

Là xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên ông Tiên tích cực vận động nhà hảo tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế. Ông được mệnh danh là “ông tiên” không phép màu của người nghèo. Ông Tiên chia sẻ: “Điều mà tôi quan tâm là làm sao để mỗi ĐV phải luôn gần gũi dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giúp đỡ các gia đình khó khăn”. Vì lẽ đó, hàng năm, ông vận động hơn 240 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 400.000 đồng, vận động hỗ trợ từ 15-20 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, ấp còn 7 hộ nghèo, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,94%, đạt chỉ tiêu được giao.

Những nỗ lực của ông Tiên cùng sự đồng lòng của các ĐV trong chi bộ góp phần đưa ấp 4 trở thành địa bàn tiêu biểu về cảnh quan môi trường. Hàng năm, ấp có 98% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều năm qua, nơi đây không xảy ra trường hợp vi phạm nào về an ninh, trật tự. Bản thân ông được đánh giá là ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2024).

Chia tay miền biên viễn, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh người Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp cần mẫn bên tuyến đường quê, đôi tay thoăn thoắt nhổ cỏ, tưới cây giữa cái nắng gay gắt. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói “Gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau”./.

(còn tiếp)

Quang Nguyên - Huỳnh Hương

Kỳ 3: Nêu gương và tự hoàn thiện mỗi ngày

Chia sẻ bài viết