Với hành động đẹp, việc làm tử tế, anh Phan Minh Hoàng và Thượng sĩ Đặng Trần Vàng thể hiện phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
-
Đánh rơi ví, người phụ nữ được công an mời đến trả lại
Khi lưu thông trên đoạn đường thuộc khu vực khu phố 1, xã Bến Cầu, anh Nguyễn Minh Nhựt - nhân viên Cửa hàng Viettel Bến Cầu, nhặt được chiếc ví đánh rơi và mang đến Công an xã Bến Cầu giao nộp.
-
Hết lòng vì thể thao phong trào và công tác thiện nguyện
Thầy Thích Minh Hào xây dựng 3 sân bóng mini để thanh thiếu niên địa phương vào tập luyện, vui chơi.
-
Xã Hưng Điền: Trả lại tài sản cho người dân đánh rơi
Công an xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh vừa bàn giao tài sản cho người đánh rơi trên địa bàn.
-
Sáng ngời ý chí, nghị lực Bộ đội Cụ Hồ
Trở về cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ vẫn tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động xã hội, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sau.
-
Đại đức Thích Thiện Phát: Cho đi là còn mãi
Nhận thấy triết lý Phật giáo và tư tưởng Hồ Chí Minh có những điểm tương đồng, nhất là tình yêu thương con người, Đại đức Thích Thiện Phát - Trụ trì chùa Thạnh Đức, xã Mỹ Yên, không ngừng học tập và làm theo gương Bác.
-
Người cao tuổi hết lòng vì việc thiện
Gia đình không giàu có nhưng ông Lý Văn Minh vẫn hết lòng vì công tác từ thiện.
-
Sư đoàn 5 với tháng 7 tri ân: Về với dân, sẻ chia và cống hiến
Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) có mặt tại xã Tân Hòa và xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh để thực hiện các hoạt động thiết thực.
-
Học và làm theo gương Bác để xây dựng quê hương
Từng chiến đấu tại chiến trường K, khi trở về với đời thường, ông Phạm Văn Bảy ngụ ấp Phước Kế, xã Mỹ Lộc giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - kiên cường, gương mẫu, nói đi đôi với làm.
-
Những 'cánh tay nối dài' giữ bình yên địa bàn
Hơn một năm qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã trở thành những "người gác đêm" góp sức giữ bình yên cuộc sống.
-
Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thực hiện mô hình 'Mỗi tuần một địa chỉ'
Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Đoàn Thanh niên xã Mỹ Quý tổ chức thực hiện Mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ”.
-
Có một cách tri ân như thế!
Năm 2016, do tuổi cao sức yếu, ông Phong không thể tiếp tục chăm sóc các phần mộ liệt sĩ. Con trai của ông - anh Lê Trọng Thương đã thay ông tiếp nối, ngày đêm trông coi, quét dọn và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.
-
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong
Trải qua chiến tranh khốc liệt, khi trở về cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Văn Tráng vẫn giữ trọn cái “tâm” và cái “tình” của người thanh niên xung phong trách nhiệm, nghĩa tình.
-
Bao năm đứng lớp vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề
- Cánh tay đắc lực góp phần giữ bình yên cơ sở
- Gương mẫu, trách nhiệm với công việc
- Cô giáo sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
- Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
- Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu
- Doanh nhân trẻ mang yêu thương và nguồn lực về vùng bão lũ
- Hành động đẹp của người phụ nữ bán vé số dạo
- Thiếu tá Hà Thống Lĩnh - Gương sáng về tinh thần trách nhiệm, trung thực
- Học Bác từ những điều giản dị
-
Khảo sát công tác tổ chức Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam
-
Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Học tập và làm theo Bác bằng nhiều cách làm sáng tạo
-
Học Bác để làm tốt hơn
-
Theo dấu chân Người để xây dựng quê hương giàu đẹp, nghĩa tình
-
Hoàn thành tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm cho 96 xã, phường
-
Bão số 15 mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, dự báo hai kịch bản đường đi của bão
-
Thời tiết ngày 21/11: Lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa đang xuống
-
Điểm tựa giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi
-
Thời tiết hôm nay 20/11: Miền Trung mưa không dứt, nước dâng khắp nơi

