Tiếng Việt | English

23/03/2025 - 17:15

Tự hào là cán bộ Đoàn

Đằng sau sự thành công của mỗi chương trình, mỗi hoạt động hiệu quả là cả quá trình dày công chuẩn bị. Hơn thế, còn đòi hỏi cán bộ Đoàn phải có tâm và phải biết hy sinh việc riêng để lo cho việc chung, xây dựng, tập hợp được đội ngũ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhiệt huyết với công tác Đoàn. Nhưng chính vất vả cũng đã giúp những người làm công tác Đoàn mạnh mẽ, trưởng thành hơn để hoàn thiện bản thân, được trui rèn qua thử thách.

Giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ

Năm 2015, anh Nguyễn Thanh Phúc bước chân vào công tác Đoàn ở cơ sở. Với nhiệt huyết, đam mê cùng tinh thần tuổi trẻ, anh Phúc được bầu làm Bí thư Đoàn xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An. Đầu năm 2021, anh chuyển qua làm Phó Chủ tịch UBND xã. Sau đó 1 năm, anh chính thức trở thành thủ lĩnh Đoàn khi được bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn Tân An. Theo anh Phúc, để trở thành một thủ lĩnh Đoàn đủ sức hiệu triệu ĐVTN, điều quan trọng nhất là phải giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần, trách nhiệm xung kích của tuổi trẻ.

Bí thư Thành đoàn Tân An - Nguyễn Thanh Phúc 

Những năm qua, anh Phúc cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn Tân An triển khai nhiều hình thức đổi mới hoạt động để thu hút ĐVTN tham gia. Nổi bật trong các phong trào TN, anh Phúc đã tổ chức và tham gia hoàn thành tốt nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, nhất là tham gia giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, ra quân Ngày Chủ nhật xanh bảo vệ môi trường cũng như các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ ĐVTN. Đặc biệt, thực hiện chương trình chuyển đổi số, anh Phúc cùng ĐVTN không ngần ngại tiên phong “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân chuyển đổi số qua các ứng dụng như Long An Số, VNeID,... “Làm công tác Đoàn cũng như nhiều công việc khác đều đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm. Dù có vất vả nhưng những năm tháng gắn bó với công tác Đoàn đã cho tôi nhiều trải nghiệm. Chúng tôi được sống hết mình với năm tháng của tuổi trẻ, được cống hiến sức trẻ cho quê hương để luôn tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện” - anh Phúc cho biết.

Vào Đoàn để trưởng thành hơn

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, huyện Đức Hòa là một trong những tâm dịch, anh Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Hòa, khi đó là Bí thư Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện đã triển khai mô hình Chuyến xe đồng hành, san sẻ yêu thương. Cũng từ đây, anh "bén duyên" với công tác Đoàn.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Hòa - Nguyễn Minh Tâm (Ảnh: Hà Lan)

Anh Tâm chia sẻ: “Nếu ai đó hỏi tôi tham gia hoạt động Đoàn để được gì, tôi sẽ mạnh dạn trả lời: Hãy dấn thân vào hoạt động Đoàn để được chín chắn hơn trong suy nghĩ, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho xã hội. Đoàn sẽ là môi trường lý tưởng để giúp mỗi người xác định được mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp. Từ đó, luôn cố gắng trong học tập, tu dưỡng đạo đức để dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động và viết thêm nhiều câu chuyện đẹp cho thanh xuân của chính mình”.

Có quá nhiều cảm xúc, kỷ niệm khi là người cán bộ Đoàn nhưng với anh Tâm cũng như ĐVTN huyện Đức Hòa, mô hình Về nhà mẹ khi được triển khai đã để lại những ấn tượng sâu đậm. Anh Tâm cho biết: “Trong quá trình triển khai mô hình, mỗi lần ghé thăm mẹ, tôi và các bạn ĐVTN đều tổ chức nấu ăn cùng mẹ, thấy được sự ấm áp của bữa cơm gia đình. Bên mâm cơm, mẹ kể những câu chuyện của năm tháng kháng chiến, kỷ niệm về những người con đã hy sinh cho Tổ quốc. Có lần chúng tôi đến trao tặng các mẹ những bức di ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng, khi cầm trên tay, các mẹ đã bật khóc. “Hơn 50 năm, hắn về đây rồi” - lời mẹ nói khiến chúng tôi nghẹn ngào không nói lên lời. Chính những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của các mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Mô hình này cũng giúp mỗi ĐVTN ý thức được trách nhiệm, cố gắng rèn luyện, gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, góp sức xây dựng quê hương”.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Hòa - Nguyễn Minh Tâm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa  (Ảnh: Hà Lan)

Theo anh Tâm, là cán bộ Đoàn, đầu tiên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đón nhận khó khăn, thử thách để vượt qua. Đặc biệt, người cán bộ Đoàn phải trau dồi cho mình được kỹ năng vận động, thuyết phục, thực sự là hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào TN. Năm 2024, anh Tâm vinh dự là một trong những cán bộ Đoàn được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Anh Tâm khẳng định: “Đây là niềm vinh dự và cũng là động lực thôi thúc tôi phải phấn đấu, sáng tạo hơn nữa để tiếp tục đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cho sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Nếu được lựa chọn, tôi vẫn chọn là cán bộ Đoàn

Cách đây tròn 10 năm, chị Đỗ Thị Thảo Phương - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Cần Giuộc, nguyên Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc, bắt đầu "bén duyên" với công tác Đoàn. Qua nhiều vị trí công tác, chị Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc. Những ai từng làm việc hay có dịp trò chuyện cùng chị Phương đều dễ dàng nhận thấy đằng sau dáng người nhỏ nhắn là sự nhiệt huyết, trách nhiệm của người thủ lĩnh Đoàn. Giờ đây, trên cương vị mới nhưng với chị Phương, những năm tháng làm cán bộ Đoàn là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ - nơi chị cùng các ĐVTN được thỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, sống cùng ước mơ, hoài bão. “Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn là cán bộ Đoàn” - chị Phương tâm sự.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Cần Giuộc, nguyên Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương 

Có lẽ chỉ những ai từng làm cán bộ Đoàn mới cảm nhận được đó chính là niềm vui từ công tác Đoàn mang lại. Niềm vui ấy có thể là nụ cười hạnh phúc của những học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những chuyến công tác thiện nguyện hay đơn giản đó là niềm vui, hạnh phúc của mỗi chương trình, phong trào Đoàn được tổ chức thành công. “Ngày trước, khi mới đảm nhận trách nhiệm là Bí thư Huyện Đoàn, có lúc tôi cũng suy nghĩ làm thế nào có thể làm được và làm một cách trọn vẹn để xây dựng công tác Đoàn và phong trào TN. Nhưng qua từng năm, những kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được cùng sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, Huyện ủy, UBND huyện, đặc biệt là sự đồng lòng của tất cả ĐVTN trong huyện đã giúp tôi trở nên năng động, đủ sức đưa công tác Đoàn và phong trào TN của huyện phát triển” - chị Phương cho biết.

Theo chị Phương, có thể nhiều người nghĩ rằng, làm cán bộ Đoàn là rất nhẹ nhàng vì được giao lưu văn nghệ, thể thao rồi lại đi đó đi đây nhiều. Nhưng thực tế, cán bộ Đoàn cũng rất gian nan và đòi hỏi nhiều tư duy, chất xám. Đằng sau sự thành công của mỗi chương trình, mỗi hoạt động hiệu quả là cả quá trình dày công chuẩn bị. Hơn thế, còn đòi hỏi cán bộ Đoàn phải có tâm và biết hy sinh việc riêng để lo cho việc chung, xây dựng, tập hợp được đội ngũ ĐVTN nhiệt huyết với công tác Đoàn. Chính những vất vả đã giúp những người làm công tác Đoàn mạnh mẽ, trưởng thành hơn để hoàn thiện bản thân, được trui rèn qua thử thách.

“Chia tay công tác Đoàn, tôi cũng bịn rịn bởi 10 năm gắn bó với màu áo xanh cho tôi quá nhiều cảm xúc, tình yêu thương của các bạn ĐVTN và cả những hành trang để bản thân trưởng thành. Tôi cũng hy vọng những kiến thức, trải nghiệm trong những năm tháng công tác Đoàn sẽ giúp tôi trong nhiệm vụ mới, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động sẽ tạo được đồng thuận trong nhân dân. Nhân dịp 94 năm tuổi Đoàn, tôi mong muốn những người đã và đang làm cán bộ Đoàn sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đầu tàu trong các phong trào thi đua để xây dựng công tác Đoàn và phong trào TN, mãi xứng đáng là cánh tay và đội hậu bị tin cậy của Đảng” - chị Phương bày tỏ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết