Tiếng Việt | English

27/03/2025 - 09:05

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới (kỳ 3)

Rèn luyện đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức luôn được các cấp ủy Đảng trong tỉnh Long An xem là nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Từ thực tiễn xuất hiện nhiều gương sáng điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kỳ 3: Nêu gương và tự hoàn thiện mỗi ngày

Nêu gương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp mỗi người tự khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế mà còn lan tỏa những hành động, việc làm tốt, góp phần khích lệ, cổ vũ, động viên người khác học tập và làm theo. Chính vì điều này, thầy Nguyễn Văn Thành - giáo viên lớp 4/1, Trường Tiểu học Quê Mỹ Thạnh (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ), luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân mỗi ngày, “nói đi đôi với làm” và gương mẫu trong từng cử chỉ, lời nói của một người ĐV.

Say mê với sự nghiệp "trồng người" 

Mỗi sáng, khi sân trường vẫn còn lặng lẽ, thầy Thành đã có mặt. Như một thói quen suốt bao năm qua, thầy tỉ mỉ xếp lại bàn ghế ngay ngắn, kiểm tra giáo án, chuẩn bị mọi thứ chu toàn để đón học trò. 29 năm bám lớp, bám trường, thầy vẫn giữ nguyên sự tận tụy như ngày đầu tiên đặt chân lên bục giảng.

29 năm bám lớp, bám trường, thầy Nguyễn Văn Thành vẫn giữ nguyên sự tận tụy như ngày đầu tiên đặt chân lên bục giảng

Ít ai biết rằng, nghề giáo đến với thầy Thành không phải từ một giấc mơ ấp ủ từ bé mà từ một quyết định đầy bất ngờ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, thầy dành 2 năm phụ giúp gia đình, rồi khăn gói lên TP.HCM học nghề điện. Nhưng khi Trường Cao đẳng Sư phạm Long An tuyển sinh, chị gái thầy động viên nộp hồ sơ. Nghĩ đến một công việc ổn định hơn, thầy quyết định rẽ sang con đường mới - con đường của một người “gieo” chữ.

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp, thầy nhận nhiệm vụ đầu tiên tại Trường Tiểu học Thạnh Hưng (xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng). Học trò của thầy ngày đó đa phần có hoàn cảnh khó khăn, đường đến lớp thì đầy nắng bụi, mưa lầy. Có những em vừa đi học, vừa phụ giúp gia đình, có em đến trường với chiếc áo sờn vai, đôi dép mòn vẹt.

Chính những năm tháng ấy khiến thầy nhận thấy rằng: “Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn gieo hy vọng, truyền động lực để các em thay đổi cuộc sống”. Vì vậy, ngoài giờ lên lớp, thầy cùng các thầy, cô trong trường đến từng nhà vận động các em tiếp tục đến lớp, hướng dẫn phụ huynh cách đồng hành cùng con trong học tập.

Năm 2009, thầy Thành về công tác tại Trường Tiểu học Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, rồi sau đó chuyển về Trường Tiểu học Quê Mỹ Thạnh để tiện chăm sóc mẹ già. Nhưng dù ở đâu, lớp học vẫn là ngôi nhà thứ hai của thầy.

Nhận thấy học sinh tiểu học không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự quan tâm, động viên, thầy tạo nhóm Zalo chung của lớp kết nối với phụ huynh để trao đổi, hướng dẫn cách hỗ trợ các em học tại nhà. Với những em học yếu, thầy dành thời gian bồi dưỡng kiến thức nhiều hơn, không để em nào bị bỏ lại phía sau.

Người đảng viên mẫu mực

Không chỉ hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”, thầy Thành còn là người “truyền lửa” cho đồng nghiệp. Là ĐV gương mẫu, thầy tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp trẻ. Năm 2024, thầy hoàn thành lớp sơ cấp Lý luận chính trị loại giỏi, đây là minh chứng cho tinh thần không ngừng học tập của thầy.

Thầy Nguyễn Văn Thành - giáo viên lớp 4/1, Trường Tiểu học Quê Mỹ Thạnh (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ), luôn tận tụy ươm mầm và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò

Những nỗ lực bền bỉ của thầy được ghi nhận. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng thầy Bằng khen ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023). UBND xã cũng trao tặng Giấy khen cho thầy vì đạt thành tích tốt trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Đặc biệt, thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024 cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Đây động lực để thầy tiếp tục phấn đấu được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú trong năm học này.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quê Mỹ Thạnh - Nguyễn Văn Trạng cho biết: “Nhà trường đang đề nghị cấp trên xét duyệt để thầy Nguyễn Văn Thành nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự của thầy Thành mà còn là niềm tự hào của cả nhà trường. Bởi thầy Thành là người “lái đò” tận tụy ươm mầm và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, xứng đáng được tôn vinh”.

Bên ngoài cửa lớp, ánh mặt trời đã lên cao, bọn trẻ ríu rít chào thầy rồi ùa vào chỗ ngồi. Nhìn những khuôn mặt hồn nhiên ấy, thầy Thành mỉm cười. Với thầy, hạnh phúc lớn nhất là được đứng trên bục giảng, lặng lẽ đưa các thế hệ học trò qua đại dương kiến thức mênh mông./.            

 (còn tiếp)

Quang Nguyên - Huỳnh Hương

Kỳ 4: Khắc ghi lời Bác, cán bộ phải là công bộc của dân

Chia sẻ bài viết