Tiếng Việt | English

23/06/2015 - 12:04

Một thoáng hương

Hoa tím màu thủy chung
Qua dốc đèo hái vội tặng nhau
Giữa đường hành quân hương thoảng ngọt ngào
Thương chiếc áo bạc màu rừng xanh
Dõi bước em đi
Mênh mang trời lửa
Người lính phương xa
Vững giữa phong ba
Hiểu rằng tình yêu đâu chỉ có hương hoa
*
Hương kỷ niệm ngày xưa
Như khói trời lãng đãng đèo mây
Xin mãi là niềm tin
Trao cho đời tình yêu chung thủy
Dẫu bão lửa mưa bom tàn bạo
Nhưng trong tim em anh luôn bình yên
Chở che đời anh, chắt chiu tình anh

Năm tháng dài đợi trông
Nhưng tấm lòng vẫn hồng tình yêu
Giữa đời em đi gian khó bộn bề
Nhưng tiếng hát vẫn thầm gọi tên
Dù bước em đi
Non cao gọi gió
Dù vẫn xa nhau
Lửa chiến tranh cao
Nồng nàn tình yêu ngạo nghễ giữa thương đau
*
Qua mấy mùa đạn bom
Qua hết mùa móc lại mùa sim
Sẽ đến ngày bình yên
Chiến tranh tàn màu hoa chưa ngả
Cho dẫu lỡ anh không về nữa
Nhưng trong tim em anh luôn bình yên
Sống trong tình em, vẫn bên đời em.

Huỳnh Thanh Luân/Theo sggp.org.vn

Chia sẻ bài viết