Quê tôi mùa mưa bão, mỗi tối ngồi trước màn hình tivi xem tin tức thời sự, lòng lại không thôi thổn thức. Quê nghèo bao năm, như một cái hẹn có trước,...
-
12 tác phẩm xuất sắc nhận Giải thưởng Văn học sông Mekong
30 nhà văn đến từ 6 đoàn nhà văn các quốc gia tiểu vùng sông Mekong tham dự Lễ trao Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 tại Hà Nội.
-
Họa sĩ Mai Thuần: Đam mê vẽ tranh trên tường
Những bức tường đơn điệu bỗng trở nên sống động hơn dưới đôi tay nghệ thuật của họa sĩ Mai Thuần. Những bức tranh trên tường với cảnh làng quê yên ả, mảng cây xanh tốt mang đến vẻ đẹp cho một góc phố phường.
-
Nghệ sỹ Quốc Cơ-Quốc Nghiệp mong muốn truyền cảm hứng nghệ thuật
Tại cuộc họp báo diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sỹ ưu tú Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã chia sẻ về dự định sắp tới sau khi tham gia cuộc thi Birtain’s Got Talent 2018 diễn ra tại Anh.
-
Tiếng chim quê
Đôi chìa vôi mỗi buổi sáng thường đứng hót rồi rỉa lông trên cây cau ngoài ngõ. Mấy chú chim cu thì đứng gáy inh ỏi trên ngọn dừa cao.
-
Người may ký ức
Gần 40 năm qua, cô Bảo Ly (tên thật là Nguyễn Thị Tuyết) vẫn âm thầm thiết kế từng bộ trang phục cho các vai diễn của nghệ sĩ trên sân khấu cải lương.
-
Có những buổi chiều
Có những buổi chiều ngồi duỗi dài với mớ ký ức xanh nguyên/ Đám trẻ mục đồng khắc lên lứa ngày nặng nhọc/ Xô lệch giấc mơ những dấu chân trâu đóng lên cánh đồng quê lầy lội/ Mùa ngậm tăm sặc sụa/ Nằm đau
-
105 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia
Theo Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia 2017 chiều 03/6, trong số các tác phẩm vào Chung khảo, Hội đồng chọn được 105 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 8 giải A.
-
Tình xưa
Chiều nay, trên sân thượng, Luân nhìn xa xăm, day dứt mối tình xưa cũ. Ở đó, có người phụ nữ đang sống bên chồng mà lòng luôn nhớ tới một người. Anh nghe tim mình như đau nhói...
-
Với miền quê nhỏ…
Bao năm dài rộng xứ người/ Một chiều ngồi lại sông đời chảy trôi/ Lục bình neo bến lẻ loi/ Hồn nhiên sóng nước góc trời trong veo...
-
Thú vị với nhiều phim hay trong tháng 6
Nếu bạn ngán ngại với những chuyến đi chơi xa hay bù khú chuyện vãn với bạn bè, một buổi nào đó, bạn có thể tự thưởng cho mình cơ hội đắm chìm trong thế giới đầy mơ mộng của nghệ thuật thứ 7.
-
Cuốn sách “Đường về nhà xa lắm…”: Món quà vô giá từ cuộc sống
Cuốn sách "Đường về nhà xa lắm…" của tác giả Nguyên Kỳ Văn chính thức ra mắt độc giả Thủ đô ngày 30/5, tại Hà Nội.
-
Thông qua 637 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa
Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã thông qua 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 570 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể).
- Chàng trai Việt giành giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế nhờ tài 'săn' cừu
- Nghệ sĩ, doanh nhân Bích Thủy muốn đến gần hơn với công chúng và người tiêu dùng
- Nhạc sĩ, thầy giáo Lê Long Phiên: Quê hương là nguồn cảm hứng sáng tác
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 4/2024
- Bóng mẹ, bóng quê
- Thương sao rau đắng mọc sau hè!
- Soạn giả Nguyễn Minh Tuấn: Lối sáng tác mộc mạc, giản dị như cách sống
- Diễn đàn Tổng Biên tập 'Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?'
- Chuẩn bị chu đáo cho Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024
- Chính thức khởi động Hành trình xe tri thức
- Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN)
- Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Thẩm định, tái thẩm định 228 Công viên địa chất