Long An: Nét đẹp “chợ di động” ở vùng Đồng Tháp Mười
Đi sâu vào những tuyến đường liên ấp, liên xã ở vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An, thường thấy những chiếc xe Honda cũ gắn chiếc thùng thô sơ, chở đầy hàng hóa, len lỏi khắp xóm, ấp phục vụ cho người tiêu dùng với giá cả phải chăng.
“Chợ di động” này trở thành nét đẹp văn hóa ở vùng Đồng Tháp Mười.
Chiếc xe đẩy thô sơ của chị Dung, quê Quảng Ngãi, chở đầy rau xanh, thịt, trứng và vài món vật dụng gia đình... ngược xuôi khắp ngõ xóm
Anh Tuấn quê Đồng Tháp, đem mặt hàng bánh kẹo bỏ mối cho hàng quán dọc tuyến đường Vĩnh Hưng - Tân Hưng
Chị Út quê Tháp Mười (Đồng Tháp), mỗi sáng qua Tân Hưng (Long An) bán rau củ quả
Chiếc xe của chị Hà, là cái “chợ di động” đáp ứng nhu cầu bữa ăn hàng ngày cho người dân biên giới Hưng Điền A (Vĩnh Hưng)
Có cả dao kéo, cuốc xẻng - dụng cụ lao động cho người dân
Xe tự chế của anh Phong, bán quần áo rong ruổi từ huyện này qua huyện khác
Không cần ra chợ cũng có những chậu hoa bằng đất nung, làm đẹp cho sân vườn
Lê Cánh
- Cháy tại rừng tràm tại Bến Lức (26/04)
- 10 năm 'giữ lửa' Bếp ăn tình thương (26/04)
- Xông pha thời chiến, cống hiến thời bình (26/04)
- Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt, xảy ra mưa dông vào chiều tối (26/04)
- Học Bác để trở thành giáo viên mẫu mực (26/04)
- Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt (26/04)
- Công điện của Thủ tướng về tìm kiếm người mất tích do chìm thuyền ở Quảng Ninh (25/04)
- Học sinh vùng thiếu nước thích thú nhận nước suối đóng chai (25/04)
- Trang https://blogsofts.net/ công nghệ