'Bóng hồng' trên những công trình xây dựng
15 năm qua, dù nắng hay mưa, chị Huỳnh Thị Hồng (54 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) vẫn bám trụ trên những công trình xây dựng với nghề phụ hồ.
Dù vất vả, nặng nhọc với nữ nhưng đó là công việc duy nhất có thể mang lại thu nhập ổn định để chị lo kinh tế gia đình cũng như dành tiền chữa bệnh cho con.
Nghề phụ hồ được xem là công việc nặng nhọc, thậm chí nguy hiểm, đòi hỏi sức khỏe, do đó đa số người làm phụ hồ đều là nam giới. Tuy nhiên, trên các công trình xây dựng, đâu đó vẫn có những “bóng hồng” lựa chọn công việc vất vả này
Với nam giới làm phụ hồ đã vất vả thì với phụ nữ, nghề này còn cực nhọc hơn nhưng vì miếng cơm, manh áo họ vẫn bám trụ các công trình để mưu sinh
Dưới cái nắng chói chang, oi nồng của tiết những ngày chớm vào hè, chị Huỳnh Thị Hồng, 54 tuổi, quê Sóc Trăng vẫn miệt mài với công việc phụ hồ của mình
Theo chị Hồng, công việc này đã gắn bó với chị trong suốt 15 năm qua
Chị cùng đội thợ đã đi qua không biết bao nhiêu công trình xây dựng từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và hiện tại là công trình tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Do đội thợ chị làm cùng thường thi công các nhà dân nhỏ, lẻ nên tất cả các công việc như xúc cát, trộn hồ, xách nước, bê gạch,... một mình chị đảm nhận
Những lần trộn hồ với bao xi măng được chị bê “ngon ơ” đưa lên máy trộn
Xếp gạch, lấy gạch cho thợ xây rất dễ xảy ra xây xát bởi những cạnh sắc nhọn từ gạch
Đôi chân chị đã lặn lội qua không biết bao nhiêu công trình xây dựng
Tuy công việc phụ hồ khó khăn, nặng nhọc nhưng làm riết cũng khiến chị quen với cường độ lao động
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của chị Hồng trên công trình xây dựng
Theo chị Hồng, đa số phụ nữ chọn nghề phụ hồ đều là những người ở tuổi trung niên. Ở độ tuổi này rất khó xin vào làm ở các doanh nghiệp. Nghề phụ hồ tuy nặng nhọc, vất vả nhưng chị luôn cảm thấy vui, vì đó là một nghề lao động chân chính, kiếm tiền từ chính sức lao động của mình. Dù công việc lao động chân tay, làm việc ngoài trời nhưng nghề phụ hồ khá thoải mái không bị gò bó. “Công việc này được trả lương theo tuần, với số tiền kiếm được, tôi đủ lo cho gia đình cũng như có tiền để cho con gái đang phải chạy thận”, chị Hồng cho biết
Kiên Định – Võ Thành Nguyễn
- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5: Giao thông ổn định, trật tự, an toàn (27/04)
- Trao kinh phí sửa chữa nhà ở và trao xe đạp cho học sinh tại huyện Vĩnh Hưng (27/04)
- Hết lòng vì phong trào phụ nữ (27/04)
- Thời tiết hôm nay 27/4: Cả nước như ‘chảo lửa’, nhiệt độ cao nhất hơn 41 độ C (27/04)
- Công an huyện Đức Hòa phối hợp tặng nước uống miễn phí cho người dân vùng hạn, mặn (27/04)
- Cháy tại rừng tràm tại Bến Lức (26/04)
- 10 năm 'giữ lửa' Bếp ăn tình thương (26/04)
- Xông pha thời chiến, cống hiến thời bình (26/04)