Quê tôi mùa mưa bão, mỗi tối ngồi trước màn hình tivi xem tin tức thời sự, lòng lại không thôi thổn thức. Quê nghèo bao năm, như một cái hẹn có trước,...
-
Có chiếc lá nào
Có chiếc lá nào rơi ở phía hư không/ Sao chiều nay lòng con buồn quá đỗi/ Lại thèm nghe tiếng kẽo kẹt võng đưa phía sau nhà của nội / Mùa lạnh chớm về vườn ổi xạc xào run
-
Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ!
Ai cũng có một thời tuổi trẻ để ước mơ và khát vọng. Thế nhưng, bạn có bứt phá và quyết tâm thực hiện ước mơ của mình chưa, hay vẫn còn loay hoay với những dự định.
-
Mùa nhớ trong ngần
Có gì trong góc phố em qua/ Mà xao xuyến một niềm thương tha thiết/ Bầy én liệng trên trời xanh biếc/ Có chở dùm anh một nỗi nhớ rất trầm.
-
Chợ làng
Hồi còn bé, nội hay hỏi tôi một câu, rằng: Mai này đi xa, con sẽ nhớ điều gì nhất? Tôi hồn nhiên nói với nội: Mai này đi xa, con nhớ nhất là cái chợ làng mình.
-
Khúc cỏ xanh
Một chiều về lặng yên bên cỏ, trong lòng chợt xôn xao những khúc hát đồng dao. Cỏ chất phác như khúc đồng dao ta vẫn nghêu ngao suốt một thời vụng dại.
-
Trao 194 giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí Bộ Quốc phòng
Từ 2.298 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, Ban tổ chức đã chọn lọc và trao 19 giải A; 43 giải B; 60 giải C và 72 giải Khuyến khích.
-
NSND Huỳnh Nga, đạo diễn vở 'Đời cô Lựu', qua đời
Bà Hồng Dung - phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - cho biết nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga, đạo diễn kỳ cựu của làng sân khấu, vừa qua đời tại nhà riêng lúc 8h5 ngày 21/02.
-
Công nghệ "làm mới" sân khấu Việt và giấc mơ nhà hát đạt chuẩn
Vài năm trở lại đây, nhiều nhà hát cũng như giới làm nghề ở Việt Nam đã ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để đưa vào các tác phẩm, tạo được dấu ấn với người xem.
-
Hương tháng giêng
Anh lỡ mắc câu thơ lên thềm cỏ biếc/ vô tình làm động giọt sương/ mưa lúng liếng qua miền thiếu nữ/ khẽ khàng trổ một nhành giêng!
-
Lãng mạn phim Mùa Valentine
Như món quà dành tặng các cặp đôi đang yêu, những bộ phim lãng mạn, ngôn tình “đổ bộ” vào dịp Valentine năm nay góp thêm chút dư vị cho tình yêu lứa đôi ngọt ngào hơn.
-
Lời nguyền lúc 0 giờ
Vì những tội ác do mình gây ra trong quá khứ mà Quân Bảo phải hứng chịu lời nguyền “những đứa con của ông sẽ chết lúc 0 giờ ngày rằm tháng 7 vào năm 20 tuổi”.
-
Hai nửa mùa hoa
Chiếc xe khách dừng lại ở lưng chừng đèo. Từ chỗ này, Bảo sẽ băng qua một thung lũng trồng toàn hoa và dâu tây.
- Chàng trai Việt giành giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế nhờ tài 'săn' cừu
- Nghệ sĩ, doanh nhân Bích Thủy muốn đến gần hơn với công chúng và người tiêu dùng
- Nhạc sĩ, thầy giáo Lê Long Phiên: Quê hương là nguồn cảm hứng sáng tác
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 4/2024
- Bóng mẹ, bóng quê
- Thương sao rau đắng mọc sau hè!
- Soạn giả Nguyễn Minh Tuấn: Lối sáng tác mộc mạc, giản dị như cách sống
- Diễn đàn Tổng Biên tập 'Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?'
- Chuẩn bị chu đáo cho Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024
- Chính thức khởi động Hành trình xe tri thức
- Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN)
- Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Thẩm định, tái thẩm định 228 Công viên địa chất