Tiếng Việt | English

26/02/2016 - 19:16

Bến nhớ

Ảnh: photo.canthotv.vn

Ầu ơ… một khúc ru hời
Mà nghe như mãi rối bời ai ơi
Bao lần trong dạ chơi vơi
Khi con đò nhỏ đưa người sang sông

Đã xa là mãi mênh mông
Đã đi là trải bao dòng lênh đênh
Để cho nỗi nhớ bồng bềnh
Mà thầm gọi mãi bóng hình quê hương

Nơi ấy có một dòng thương
Tháng năm bồi mãi vấn vương ân tình
Chiều về rụng giọt nắng xinh
Ấp ôm hoa lá ngọt lành bình yên

Bên thềm có dáng mẹ hiền
Phơi làn tóc trắng giữa miền nghĩa nhân
Cho ta còn mãi bao lần
Tìm về bến nhớ dệt vần thơ tâm.

Trần Thị Thùy Linh

Chia sẻ bài viết