Tiếng Việt | English

Ở quê bão nổi, ở đây bão lòng!

Quê tôi mùa mưa bão, mỗi tối ngồi trước màn hình tivi xem tin tức thời sự, lòng lại không thôi thổn thức. Quê nghèo bao năm, như một cái hẹn có trước,...

  • Cho những ngày không nhau

    Cho những ngày không nhau

    Ai giấu vội thời gian vào mái tóc/ Nghe thanh xuân hờn dỗi với mây trời/ Gió nũng nịu đám cỏ mềm vấy ướt/ Lay bàn chân tỉnh thức giữa đơn coi...

  • Đèn hoa

    Đèn hoa

    Tan ca. Đường về nhà hiu hắt. Đã mặc một lần áo len và một lần áo khoác mà tay lái vẫn run run. Gió bạt vào mặt nghe buốt rát. Xa xa, những vùng sáng trông thật ấm áp. Đó là giàn hoa thiên lý được thắp đèn sưởi ấm để ra hoa.

  • Toàn cảnh về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

    Toàn cảnh về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

    Cuốn sách “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học trong lịch sử” ra đời trên cơ sở tập hợp 100 tham luận tại hội khoa học cùng tên diễn ra ngày 29/12/2017 tại TP.HCM.

  • Vinh danh 59 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2017

    Vinh danh 59 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2017

    59 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2017 được vinh danh tại lễ trao giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam diễn ra ngày 17/01, tại Hà Nội.

  • Lỡ hẹn sáng tác, Mỹ Tâm hát nhạc phim ‘Tháng Năm rực rỡ’  

    Lỡ hẹn sáng tác, Mỹ Tâm hát nhạc phim ‘Tháng Năm rực rỡ’

    Lỡ hẹn sáng tác, nhưng “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm vẫn kịp thể hiện một ca khúc hoàn toàn mới của nhạc sỹ Đức Trí trong bộ phim ‘Tháng Năm rực rỡ’ của Nguyễn Quang Dũng.

  • “Khi cò ốc trở về” giành giải nhất liên hoan phim môi trường toàn quốc

    “Khi cò ốc trở về” giành giải nhất liên hoan phim môi trường toàn quốc

    Vượt qua hơn 100 tác phẩm gửi tham dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6, phim phóng sự “Khi cò ốc trở về” của Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp đã giành giải “Việt Nam Xanh”.

  • Dạo phố cùng anh

    Dạo phố cùng anh

    Dạo phố cùng anh, xuân/Dưới tàn cây lộc vừng/Lời yêu anh ướm ngỏ/Để đêm về bâng khuâng

  • Vấn vương màu khói

    Vấn vương màu khói

    Những buổi chiều về, bóng nắng nghiêng dài thầm lặng trước sân. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành. Phía sau mái nhà, khói cũng bốc lên rồi theo làn gió uốn cong bay lượn trên bầu trời. Quá đỗi thân quen những buổi chiều như thế!

  • Chạm…

    Chạm…

    Chạm vào nỗi nhớ ngày xanh/Nghe từng ký ức đọng thành yêu thương/Chạm vào tia nắng ven đường/Bình minh mới đó, lại nhường hoàng hôn

  • Vọng về tiếng ếch tuổi thơ

    Vọng về tiếng ếch tuổi thơ

    Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một vùng đất trung du trù phú. Cánh đồng sau nhà, khi những cơn mưa mùa hạ trút xuống, tiếng ếch kêu râm ran không ngớt. Âm thanh ấy tạo nên một sức hút đặc biệt đối với bọn trẻ con chúng tôi.

  • Nhớ Tây Nguyên

    Nhớ Tây Nguyên

    Em gọi điện hỏi tôi, sao lâu lắm chưa về chơi Ban Mê, thăm lại xứ cà phê nở hoa trắng trời, hương thơm ngát đất. Tôi vẫn nhớ Ban Mê Thuột xưa “xứ bụi mù trời” và Buôn Ma Thuột nay là thủ phủ của Tây Nguyên ngàn lần xinh đẹp!

  • Yếu tố nữ quyền bao trùm giải thưởng điện ảnh Quả cầu Vàng 2018

    Yếu tố nữ quyền bao trùm giải thưởng điện ảnh Quả cầu Vàng 2018

    Các tác phẩm được tôn vinh nhiều nhất tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 75 gồm “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và “Big Little Lies” đều tập trung vào các nhân vật nữ.