Quê tôi mùa mưa bão, mỗi tối ngồi trước màn hình tivi xem tin tức thời sự, lòng lại không thôi thổn thức. Quê nghèo bao năm, như một cái hẹn có trước,...
-
Chiều ngang qua phố cũ đoạt giải Vàng tại liên hoan truyền hình
Hai phóng sự ‘Đường xuất ngoại của cát Việt’, ‘Kinh hoàng bạo hành trẻ mầm non’ của Báo Tuổi Trẻ đã đoạt Giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2017 bế mạc tối 16/12.
-
Tác giả Thanh Hiền - một đời đờn và viết
Tác giả Thanh Hiền không chỉ là cây viết sáng tác vọng cổ nổi tiếng, sáng tác hơn 2.000 bài vọng cổ và bản tài tử; ông còn là nghệ nhân đờn kìm, nhạc tài tử tiêu biểu của Khu vực miền Đông Nam bộ.
-
Thắp sáng tâm hồn
Ai cũng từng có rất nhiều người thầy dạy mình nhưng không phải ai cũng “có duyên” với một người thầy lớn trong đời. Người thầy lớn là người thầy thắp sáng mãi tâm hồn tươi sáng cho học trò qua từng bài giảng.
-
Nhánh sông xưa
Bóng chiều thổn thức chơi vơi/ Thuyền em lặng lẽ ra khơi bao giờ!/ Từng cơn sóng vỗ đôi bờ/ Lục bình tản mạn lững lờ sông quê
-
‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ chính thức có phiên bản tiếng Nhật
Truyện dài “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là sáng tác thứ hai của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch sang tiếng Nhật và phát hành tại đất nước Mặt trời mọc.
-
Tháng mười hai
Tháng mười hai chạm ngõ/ Gió hát điệu sang mùa/ Hoa nắng vàng lấp lánh/ Trải đầy lối em qua…
-
Ngày chớm lạnh
Những chiếc lá xanh mơn ấp iu trời tháng mới/ mưa tuôn qua xóm nhỏ làm ướt cánh chuồn con/ không có nhiều thời gian nhâm nhi cà phê đắng/ rót tiếng buồn nơi cảnh vắng trong veo,
-
Cổ tích nhiệm màu...
Truyện gì mà buồn thấy mồ. Em đọc mà thấy thương cho anh Đức quá! Ảnh bị liệt hai chân mà học giỏi, vậy mà còn bắt anh ra huyện học. Sao không cho cái trường gần nhà đi. Em đọc mà giận gì đâu!
-
Và những giấc mơ
Tôi mơ những giấc mơ hoang đường được bật mầm từ cơn khát/ giấc mơ được xây lên từ đổ nát/ và cô đơn thắp sáng
-
Việt Nam giành 4 giải tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 đã thu hút 11.448 tác phẩm của 958 tác giả thuộc 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
-
Giải thưởng Văn học Cikada Thụy Điển vinh danh nhà thơ Mai Văn Phấn
“Thông qua các tác phẩm của nhà thơ Mai Văn Phấn, người dân Thụy Điển đã có được những hiểu biết, cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam,” tiến sỹ Lars Vargö cho biết.
-
Một ngày
Một ngày/ giấc mơ không còn ướp mật/ những mốc meo bám đầy góc tối/ ta lại trở về hiện thực ban sơ
- Chàng trai Việt giành giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế nhờ tài 'săn' cừu
- Nghệ sĩ, doanh nhân Bích Thủy muốn đến gần hơn với công chúng và người tiêu dùng
- Nhạc sĩ, thầy giáo Lê Long Phiên: Quê hương là nguồn cảm hứng sáng tác
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 4/2024
- Bóng mẹ, bóng quê
- Thương sao rau đắng mọc sau hè!
- Soạn giả Nguyễn Minh Tuấn: Lối sáng tác mộc mạc, giản dị như cách sống