Tiếng Việt | English

02/05/2019 - 22:55

Nhóm người lạ đánh nhập viện cha chủ quán ăn bị tố "chặt chém"

Khoảng 15 đối tượng cầm gậy, mã tấu tìm đến quán ăn Bảo Châu, ven Quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức đuổi đánh người và đập phá đồ đạc. Trong đó, cha của chủ quán bị đánh phải nhập viện.

Nhóm đối tượng đánh người, đập phá quán

Tối 02/5, vài người quen của gia đình đến thăm hỏi chủ quán ăn Bảo Châu sau khi bị một nhóm đối tượng cầm gậy, mã tấu đến hành hung và đập phá quán. Một số bàn ghế, chén dĩa bị các đối tượng đập bể.

Kể lại sự việc, vợ chồng chủ quán là anh Trần Văn Ngoan (42 tuổi) và chị Lê Thị Kim Huệ vẫn chưa hết bàng hoàng. Đứa con gái của chị mới 5 tuổi thì cũng bần thần, sợ sệt.

Chị Huệ kể, hơn 17 giờ cùng ngày, chồng đi vắng, chị đang loay hoay dọn dẹp hàng quán thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy dừng lại trước quán. Sau đó, hơn 10 người khác cũng chạy xe đến.

Quán ăn bị đập phá

Khi đó, tưởng khách hàng ghé quán, chị định ra đón tiếp thì bất ngờ nhìn thấy trên tay các đối tượng đều cầm gậy, mã tấu. Chưa hiểu chuyện gì, các đối tượng nói với nhau: “Quán này nè!” rồi cùng xông vào đập phá quán. Trong đó, 2 đối tượng đuổi đánh chị Huệ nhưng rất may, chị nhanh chân chạy thoát ra phía sau và nhờ hàng xóm gọi điện báo công an đến ứng cứu.

Cùng lúc đó, cha chị Huệ là ông Lê Văn Cầm (65 tuổi), cũng là chủ một quán nước gần đó khoảng 100m chạy tới can ngăn thì bị các đối tượng đánh trúng đầu, mặt. Ông Cầm bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

Trong khi đó, em trai của chị Huệ là anh Lê Văn Cảnh (18 tuổi) dù vừa bị gãy chân trái chưa lành hẳn cũng bị nhóm người cầm gậy đuổi đánh, làm vết thương hở lại và hiện được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi cho biết, bước đầu đã nhận được báo cáo từ UBND xã Nhựt Chánh về vụ việc đánh nhau tại quán ăn Bảo Châu vào chiều 01/5. "Chiều 01/5, có xảy ra sự việc xô xát tại quán ăn. Tuy nhiên, việc chủ quán bán tô hủ tiếu bình thường với giá 100 ngàn đồng thì đang tiếp tục xác minh làm rõ", ông Tươi cho biết.

Tuy nhiên, trong khi lực lượng chức năng vẫn đang xử lý vụ việc cũng như làm rõ việc chủ quán ăn Bảo Châu có “chặt chém” khách hàng hay không thì chiều tối 02/5, quán ăn bị một số đối tượng lạ đến đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng và có người chụp hình đăng lên facebook.

Về thông tin này, tối cùng ngày, chị D. - người livestream việc chồng bị người của chủ quán Bảo Châu đánh, cho biết chị vô cùng bất ngờ và đáng tiếc với hành động này của nhóm người này.

"Chúng tôi chỉ bán 40 ngàn đồng/tô hủ tiếu"

Trao đổi với chúng tôi vào tối nay, vợ chồng chủ quán tiếp tục khẳng định, ngày thường bán 20 ngàn đồng/chai nước ngọt, 40 ngàn đồng/tô hủ tiếu hoặc phở còn ngày lễ thì tăng lên 5 ngàn đồng mỗi món. Bởi chủ quán nghĩ rằng ngày lễ nên bán hàng cũng vất vả hơn, phải thức cả ngày lẫn đêm. Còn thông tin cho rằng quán bán 1 tô hủ tiếu bình dân giá 100 ngàn đồng là bịa đặt.

“Chúng tôi là dân nghèo, mới lặn lội từ Tây Ninh lên đây thuê mặt bằng, mở quán bán nước giải khát, phở, hủ tiếu hơn 1 năm. Chúng tôi xác định, làm ăn buôn bán là phải có cái tâm chứ không bán giá “cắt cổ” cho khách hàng thì mới làm ăn lâu dài. Hơn nữa , chúng tôi cũng thường xuyên được chính quyền địa phương nhắc nhở phải bán đúng giá quy định. Tại cửa hàng cũng có viết bảng niêm yết giá đàng hoàng”, chị Huệ nói.

Anh Trần Văn Ngoan bày tỏ, sự việc xảy ra xô xát với người khách vào chiều 01/5 đã được tôi khai báo với công an. Lý do chúng tôi có xô xát và đánh vị khách là do người này tung tin quán tôi bán hàng giá “cắt cổ” 100 ngàn đồng/tô hủ tiếu. Điều chúng tôi nói sẽ được ngành chức năng xác minh làm rõ.

“Tôi cũng nhận thấy, vụ việc xô xát với khách ở quán vào chiều 01/5 là rất đáng tiếc. Khi đó, do nóng giận, tôi không làm chủ được hành vi nên cùng 3 người thân đánh người. Đây là hành vi không đúng, sai trái nên tôi thành thật xin lỗi vị khách và chính quyền địa phương. Là người làm ăn buôn bán, chúng tôi cũng muốn yên ổn, chỉ mong mọi người hiểu chuyện và đừng có những hành động quá khích hoặc đập phá quán, đánh người như hôm nay nữa”, anh Trần Văn Ngoan chia sẻ.

Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức – Huỳnh Văn Tét cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin quán ăn Bảo Châu bị đập phá, ngay trong đêm, công an huyện cử lực lượng phối hợp công an xã Nhựt Chánh để tìm hiểu và xác định các đối tượng. Hiện, cơ quan Công an đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, xác định nhóm đối tượng liên quan.

Vợ chồng chủ quán hoảng hốt sau vụ việc bị một nhóm người đến hành hung, đập phá

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 01/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tranh cãi tại quán ăn Bảo Châu. Trong clip, một người đàn ông bị chảy máu ở đầu và cho rằng bị người của chủ quán hành hung. Người vợ của người đàn ông thì quay clip và liên tiếp tố cáo quán ăn “chặt chém”.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Nhựt Chánh đến hiện trường lập biên bản vụ việc và kiểm tra hoạt động của quán. Theo đó, quán Bảo Châu có giấy phép kinh doanh và chủ quán là ông Trần Văn Ngoan, quê Tây Ninh. Người đàn ông bị chảy máu tên Nguyễn Xuân Quang Minh, ngụ TP.HCM. Công an cũng mời chủ quán và 2 người thân có liên quan làm việc, lấy lời khai.

Theo đó, chủ quán và 3 người thân đã thừa nhận hành vi đánh người. Tuy nhiên, chủ quán khẳng định không bán “chặt chém” như khách hàng phản ánh là 100 ngàn đồng/tô hủ tiếu.

Trao đổi với phóng viên, chủ quán khẳng định, lý do xảy ra xô xát là vì bực tức khi người khách thông tin với những người khác ở quán là quán bán hàng “chặt chém” với giá 100 ngàn đồng/tô hủ tiếu./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết