Tiếng Việt | English

27/09/2018 - 23:20

Trở về tuổi thơ với Cậu bé và chiếc đèn lồng

Vậy là một mùa Trung thu nữa vừa qua. Các bạn nhỏ có một đêm Trung thu vui vẻ, hạnh phúc bên những người bạn của mình cùng với chiếc đèn lồng và hương vị thơm ngon của bánh trung thu. Với bạn Nguyễn Yến Linh, Trung thu còn là một buổi gặp gỡ thú vị với những người bạn luôn năng động và sáng tạo mà bạn vừa gặp trong mùa Trung thu này. Hãy lắng nghe câu chuyện của Yến Linh, để biết niềm vui Trung thu của Linh là gì nhé!

Trước đêm Trung thu, tình cờ tôi theo đứa bạn đến đường sách TP.HCM và nghe được câu chuyện thú vị. Đó là câu chuyện của hai chị em Han Lam (SN 2001) và Ben Lam (SN 2004). Cả hai đều có chung một nguồn cảm hứng sáng tác một tác phẩm về Trung thu. Thế là tác phẩm “Cậu bé và chiếc đèn lồng - My Cousin’s Lantern” do NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành, chính là dự án sách truyền cảm hứng đầu tiên của hai bạn. Hai chị em đã tự tay sáng tác và vẽ tranh để hoàn thành kịp ra mắt nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Câu chuyện được sáng tác bởi chính những tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ vốn phản ánh chính xác những gì các em cần và mong muốn chân thực nhất. Thú vị là phía sau câu chuyện kể ấy khiến người lớn chúng ta phải suy ngẫm và nhìn lại ít nhiều về lễ hội và truyền thống.

Nhiều bạn nhỏ đến với chương trình giao lưu

Nhiều bạn nhỏ đến với chương trình giao lưu

Trong buổi giao lưu, cả hai đã trao đổi, chia sẻ thật nhiều những câu chuyện về trẻ nhỏ và thế giới xung quanh mình với khán giả. Có một câu hỏi được đặt ra và không phải ai cũng lý giải một cách thấu đáo. Từ khi nào mà con em chúng ta còn quá bé đã suốt ngày chìm đắm, lệ thuộc vào những thiết bị số như tivi, Ipad, smartphone,...? Có phải bạn đang thấy tuổi thơ bây giờ chẳng còn như ngày xưa, thay vì khám phá thế giới bao la, bọn trẻ chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình sống động kia. Phải chăng chính những đứa trẻ tự biến bản thân mình thành như vậy? Câu trả lời phần lớn chính là do cha mẹ không đủ kiên nhẫn để chăm sóc và đồng hành cùng các con, chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe tiếng nói từ con trẻ, đành giao phó tâm hồn và tuổi thơ của con cho những công nghệ hiện đại mà chúng ta đang có.

Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển, với nhiều tiến bộ và thay đổi trong công nghệ cũng như chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ thông tin đang làm ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa người Việt Nam. Hai chị em Han Lam và Ben Lam muốn thể hiện vai trò tích cực của truyền thống văn hóa Việt Nam qua cuốn sách này: “Mong muốn cho các bạn thấy rằng, thật tuyệt vời khi chúng ta là chính mình. Và hơn hết, chúng mình muốn giới thiệu truyền thống văn hóa Việt Nam cho những ai chưa biết về nó. Chúng mình hy vọng câu chuyện này sẽ khuyến khích mọi người thắp sáng những chiếc đèn lồng cũ của mình, hoặc thậm chí có thể học cách làm một chiếc lồng đèn mới”.

Ngoài ra, chính hai chị em thực hiện việc giới thiệu, bán sách và toàn bộ 100% lợi nhuận từ cuốn sách này sẽ được chuyển đến Tổ chức từ thiện Saigon Children’s Charity (SCC) nhằm giúp đỡ trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bằng cách giúp họ có được một sự giáo dục và khởi đầu tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Kết thúc buổi giao lưu, hai chị em đáng yêu Han Lam và Ben Lam đã cùng các bạn nhỏ tham gia những trò chơi vui nhộn với bánh và lồng đèn trên tay. Nhìn các bạn nhỏ hồn nhiên, hạnh phúc với những ước mơ của mình, tôi thầm mong tâm hồn các bạn nhỏ mãi sáng như trăng rằm tháng tám./.

Nguyễn Yến Linh

Chia sẻ bài viết