Tiếng Việt | English

14/02/2016 - 20:56

Gửi vào tháng giêng

Ảnh minh họa: Mạnh Hảo

Gửi những cánh bướm mùa xuân
khe khẽ rắc từng giọt mùa ngọt lịm
gửi những chồi non bâng khuâng
gặp cơn mưa phùn bồi hồi tỉnh giấc

Gửi con đường tháng giêng thơm phức
nhộn nhịp bàn chân dìu dặt đi về
gửi lời thì thầm
nhờ cơn gió mang đi

Gửi về em
hương tóc dậy thì
thổn thức giấc mơ
dệt khoảng trời con gái
gửi lời yêu đầu ngây ngô vụng dại
dịu ngọt - nồng say - bối rối - lặng thầm...

Gửi cả đời trai mải miết đi tìm
xin mùa xuân rót một lời ước hẹn
tháng Giêng ngập ngừng
ánh mắt nào bẽn lẽn
để hương quyện mùa
thao thiết gọi
tình ơi!
cho một ngày em đến cùng tôi.../.

Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết