Tiếng Việt | English

30/04/2018 - 14:06

Tự hào thế hệ sinh năm 1975

Thế hệ sinh năm 1975 không ngừng phấn đấu, nỗ lực để khẳng định mình trên các lĩnh vực, trở thành lực lượng kế thừa, tiếp bước truyền thống cha anh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý chí vươn lên trong cuộc sống

Đến ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An hỏi anh Phạm Văn Thống, rất nhiều người biết. Anh Thống là con thứ 10 trong gia đình có 14 anh chị em. Sau 4 năm tham gia nghĩa vụ công an, anh về quê lập gia đình.

Anh Phạm Văn Thống trồng thêm mai để tăng thu nhập

Với 1ha đất trồng lúa cha mẹ cho, vợ chồng anh không ngại khó khăn, chí thú làm ăn. Dành dụm được ít vốn, anh mua thêm đất, xây dựng nhà ở khang trang. Đến nay, anh sở hữu 2,4ha đất sản xuất nông nghiệp. Thời gian gần đây, anh quyết định trồng thêm 4.000m2 mai để tăng thu nhập.

Trong sản xuất, anh luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, tham khảo kỹ thuật qua hướng dẫn trên báo, đài và tham gia các lớp tập huấn. Nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm, gia đình anh lãi trên 100 triệu đồng, từ đó, đời sống ngày càng khá giả. Vợ chồng anh có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi con ăn học.

Anh Phạm Văn Thống chia sẻ: “Không chứng kiến năm tháng chiến tranh nhưng tôi tự hào vì sinh năm 1975 - năm có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước. Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tôi luôn ý thức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy các con học hành đến nơi, đến chốn, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Hết lòng vì người bệnh

Bác sĩ chuyên khoa I Lão khoa - Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa Long An) sinh đúng năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì thế, chị luôn tự hào và không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, nỗ lực để khẳng định mình, xứng đáng với thế hệ cha anh hy sinh vì hòa bình, độc lập của quê hương, đất nước.

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp y sĩ, chị tình nguyện về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng. Quê huyện Thủ Thừa, mỗi lần về thăm nhà, chị phải đi bằng đò. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy nản lòng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhung luôn lắng nghe và tận tình chăm sóc bệnh nhân

15 năm công tác tại huyện biên giới Tân Hưng cũng là chừng ấy thời gian chị không ngừng rèn luyện y đức, trau dồi y thuật, thường xuyên cập nhật chuyên môn. Chị tranh thủ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Năm 2010, chị tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, đến năm 2017, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Lão khoa.

Bác sĩ Cẩm Nhung cho biết: “Được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là ước mơ từ nhỏ của tôi. Làm bất cứ nghề gì cũng phải yêu nghề. Riêng ngành y, ngoài chuyên môn, y đức phải đặt lên hàng đầu, không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Ngoài thời gian khám, chữa bệnh tại khoa, bác sĩ Nhung còn tích cực tham gia những chuyến khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân thuộc diện chính sách và khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chị Huỳnh Thị Huệ (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) đang điều trị tại Khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa Long An, nhận xét: “Bác sĩ Cẩm Nhung gần gũi, vui vẻ, tận tình chăm sóc và quan tâm, lắng nghe bệnh nhân nên tôi an tâm khi điều trị tại đây”.

Thế hệ sinh năm 1975 tự hào vì được sinh ra đúng vào thời điểm đất nước hòa bình. Vì thế, họ đều nỗ lực, phấn đấu vươn lên dù làm bất cứ công việc nào./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết