Tiếng Việt | English

07/02/2016 - 16:03

Tự tình chiều cuối năm


Ảnh minh họa       Mạnh Hảo

 Chiều sương nhớ bếp lửa hồng
Khói lam phảng phất hương đồng gió bay
Thẫn thờ trong nắng vàng phai
Tìm trong một chút riêng ai nỗi niềm
Thương dòng máu chảy về tim
Theo từng cánh én đi tìm mùa xuân
Cành hoa nở rộ bao lần
Bến đời trăm ngả, thăng trầm ngược xuôi
Như con sóng nhỏ ngoài khơi
Mưa dông, gió loạn vẫn bơi từng giờ

Chiều đông nhạt bóng sương mờ
Tiếng lòng rơi giữa bến bờ yêu thương
Chân trần năm tháng tha phương
Chảy về nỗi nhớ quê hương lâu rồi
Hiểu em như hiểu đời tôi
Như ngọn khói hiểu vòm trời xanh trong
Như phù sa hiểu đời sông
Lời ru hiểu được tấm lòng mẹ trao
Qua đồng lúa chín xôn xao
Thương đôi vai áo bạc màu mồ hôi
Quê hương nuôi lớn tình người
Trong từng đôi mắt nụ cười trong veo.

Lê Hoàng Dũng

Chia sẻ bài viết