Tiếng Việt | English

Ở quê bão nổi, ở đây bão lòng!

Quê tôi mùa mưa bão, mỗi tối ngồi trước màn hình tivi xem tin tức thời sự, lòng lại không thôi thổn thức. Quê nghèo bao năm, như một cái hẹn có trước,...

  • Khởi động cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

    Khởi động cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

    Cuộc thi nhằm góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  • Về nhà với má

    Về nhà với má

    Tự nhiên một bữa thèm quê, xin nghỉ về nhà. Sếp thương bảo: “Ừ, nhớ thì về, mà tranh thủ lên!”. Vậy là chễm chệ xe đò, giữa một ngày chang chang nắng.

  • Hoa vẫn nở mùa đông

    Hoa vẫn nở mùa đông

    Hoa vẫn nở mùa đông là bộ phim truyền hình Việt Nam vừa ra mắt khán giả trên kênh SCTV14, lúc 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần. Phim xoay quanh cuộc đời 2 chị em Thanh Hằng và Thanh Nhật.

  • ENV ra mắt phim ''Chích hút mật gấu chỉ còn là ác mộng quá khứ''

    ENV ra mắt phim ''Chích hút mật gấu chỉ còn là ác mộng quá khứ''

    Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên vừa ra mắt phim ngắn truyền thông mới với tiêu đề “Chích hút mật gấu chỉ còn là ác mộng quá khứ" hướng tới việc chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam.

  • Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và những tình khúc vượt thời gian

    Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và những tình khúc vượt thời gian

    Trải qua nhiều thập niên, rất nhiều bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đến nay vẫn được đông đảo công chúng yêu mến, trong đó có “Dư âm,” “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ,” “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh."

  • Phim Iran giành 'Gấu Vàng' của Liên hoan Phim quốc tế Berlin

    Phim Iran giành 'Gấu Vàng' của Liên hoan Phim quốc tế Berlin

    Trong số 18 bộ phim được đề cử cho các giải thưởng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim - giải Gấu Vàng - đã được trao cho bộ phim của Iran "There Is No Evil."

  • Bây chừ đã xa xôi…

    Bây chừ đã xa xôi…

    Bây chừ người đã xa quê/ Cây đa, bến nước, câu thề rưng rưng/ Thoảng trong cánh gió lưng chừng/ Bông hoa nở muộn đồng bưng sớm chiều

  • Nhịp tim mong manh

    Nhịp tim mong manh

    Nghe tin vợ nhập viện, anh bỏ dở công việc tại công trường, vội vã ra bến xe cho kịp chuyến cuối về quê. Đoạn đường hơn bảy mươi kilômét mà sao hôm nay dài quá đỗi.

  • Về với quê nhà

    Về với quê nhà

    Ta về với mẹ ta thôi,/ Nửa đời trôi nổi lở bồi như sông,/ Về thôi, về với cánh đồng/ Để xem cây lúa trổ bông trưa hè.

  • Giấc mơ blouse trắng

    Giấc mơ blouse trắng

    Hồi nhỏ, mình rất thích nhìn những y, bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng. Có lần, mình đứng nép vào hành lang cấp cứu, nhìn những bác sĩ, y tá “giành” lại sự sống cho người bệnh từ tay tử thần.

  • Tiếc thương nghệ sĩ, đạo diễn tài hoa - Huỳnh Nga

    Tiếc thương nghệ sĩ, đạo diễn tài hoa - Huỳnh Nga

    Tin Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Nga - nhà đạo diễn bậc thầy của sân khấu cải lương đột ngột qua đời lúc 8 giờ 5 phút, ngày 21/02/2020 tại nhà riêng ở TP.HCM.

  • Có chiếc lá nào

    Có chiếc lá nào

    Có chiếc lá nào rơi ở phía hư không/ Sao chiều nay lòng con buồn quá đỗi/ Lại thèm nghe tiếng kẽo kẹt võng đưa phía sau nhà của nội / Mùa lạnh chớm về vườn ổi xạc xào run