Tiếng Việt | English

19/04/2020 - 11:00

Quan tâm đến nhau, cùng vượt qua khó khăn

Tôi làm việc tại công ty hoạt động về lĩnh vực vận tải với hơn 20 nhân viên. Từ khi dịch Covid-19 xảy ra, phần lớn các hợp đồng vận chuyển trước đó đều bị hủy, chỉ còn lại hợp đồng vận chuyển lúa gạo cho một nhà máy xay xát. Vừa rồi, giám đốc công ty quyết định dành toàn bộ lợi nhuận từ hợp đồng này hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Thấy vậy, các tài xế cũng không nhận tiền công mà dành phần tiền đó để cùng công ty hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Tuần trước, biết chủ nhà máy cần xe vận chuyển gạo đến các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh để tặng người dân gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các tài xế đề xuất công ty cho mượn xe vận chuyển gạo. Trong thời gian tạm nghỉ vì dịch bệnh, giám đốc công ty phát động nhân viên cùng chung tay phòng, chống dịch. Theo đó, các tài xế xin vỏ xe cũ, tái chế thành bồn rửa tay, phối hợp địa phương lắp đặt tại nơi công cộng. Các anh còn hỗ trợ trường mẫu giáo gần công ty làm các thiết bị vui chơi ngoài trời và tạo cảnh quan từ những vật liệu tái chế để khi trẻ em đi học lại, có thêm điểm vui chơi. Hơn 2 tháng qua, khi biết đơn vị nào cần phương tiện vận chuyển quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn, các anh lại đề xuất công ty cho mượn xe và hăng hái tham gia các chuyến từ thiện. Ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu của công ty bị sụt giảm, cuộc sống của nhân viên gặp nhiều khó khăn nhưng được truyền tinh thần lạc quan từ giám đốc công ty, chúng tôi vẫn vui vẻ làm việc và tham gia phòng, chống dịch tùy theo khả năng của mình. Anh em trong công ty vẫn vui vẻ động viên nhau: “Rồi dịch bệnh sẽ qua, mọi việc sẽ ổn!”.

Những ngày này, cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, người hỗ trợ tiền, người hỗ trợ công sức với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh và chúng tôi - những thành viên của công ty cũng góp sức mình vào “cuộc chiến” chống dịch bệnh./.

Phương Trinh

 

Chia sẻ bài viết