Tiếng Việt | English

15/12/2017 - 15:46

Nhánh sông xưa

Bóng chiều thổn thức chơi vơi
Thuyền em lặng lẽ ra khơi bao giờ!
Từng cơn sóng vỗ đôi bờ
Lục bình tản mạn lững lờ sông quê
Lối mòn in dấu chân đê
Tìm đâu ra bước em về sớm trưa
Ta về tan buổi chợ thưa
Theo cơn gió bấc giao mùa cuối đông
Đàn chim én lượn qua sông
Chiều xanh, nhạt nắng bềnh bồng hơi sương
Vườn tràm ngan ngát đưa hương
Tìm đâu ra bóng người thương hẹn hò
Còn đây bến nước con đò
Hương tình năm tháng nhạt nhòa từ lâu
Mây ngàn chở nhánh sông sâu
Mang tình con nước về đâu tháng ngày
Chiều trôi giữa bến sông dài
Ta về đổi lại bàn tay em chèo
Nụ cười đôi mắt trong veo
Thuyền đi, bến đậu mang theo bao mùa.../.

Lê Hoàng Dũng

Chia sẻ bài viết