Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 11:07

Dấu ấn không phai

Hè đến, thời điểm kết thúc một năm học, nhưng lại bắt đầu một chiến dịch ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Trên khắp nẻo đường đất nước, nhất là những nơi xa xôi hẻo lánh lại xuất hiện những màu áo xanh tình nguyện.

Chứng kiến công việc tình nguyện của các bạn trẻ mới thấy hết sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ.

Có những bạn còn rất lạ lẫm với công việc, thậm chí chưa từng đặt chân trên con đường lầy lội, chưa từng chạm tay vào bùn đất ruộng đồng, chưa từng sử dụng những nông cụ thô sơ,… thế mà các bạn đã làm, làm với một tinh thần miệt mài hăng say lẫn thú vị! Và khi công việc ban ngày đã hết, cũng là lúc các bạn tìm đến với sinh hoạt cộng đồng: Tiếp xúc, học hỏi, hòa mình với cuộc sống của địa phương, giao lưu văn hóa-văn nghệ, tham gia các phong trào ở địa phương,…

Tất cả hoạt động của các bạn đã để lại trong lòng người dân địa phương một tình cảm thân thương, quý mến. Đặc biệt, các bạn đã mang lại một luồng sinh khí mới, đánh thức những tâm hồn người thụ động, bảo thủ,…

Chiến dịch rồi cũng sẽ qua đi. Chia tay các bạn mà lòng người không khỏi vấn vương. Và chiến dịch tình nguyện sẽ là hành trang sống, những kinh nghiệm quý báo để đoàn viên, thanh niên bước vào đời. Đối với chúng tôi, những người dân địa phương, xem tấm lòng của các bạn như món quà đặc biệt cho quê hương. Dấu ấn các bạn để lại sẽ là tấm gương phục vụ vì lợi ích cộng đồng./.

Thành Tâm

Chia sẻ bài viết