Quê tôi mùa mưa bão, mỗi tối ngồi trước màn hình tivi xem tin tức thời sự, lòng lại không thôi thổn thức. Quê nghèo bao năm, như một cái hẹn có trước,...
-
Giạt
Em đâu rồi ánh ngọc xưa?/ Nửa vòng trái đất tình vừa đủ xa/ Bặt tăm nắng khét quê nhà/ Nghìn trùng tuyết giá nhạt nhòa tình thơ.
-
Cái bóng của chị
Mỗi khi bắt gặp những chùm hoa phượng nở đỏ rực ở đâu đó, lòng tôi lại xôn xao nhớ đến mùa thi năm nào, và kỷ niệm một thời đã qua của mình.
-
Bản lĩnh và tình yêu người thầy thuốc qua Blouse màu lá
Tập sách Blouse màu lá của Phạm Đình Phú do NXB Thanh Niên ấn hành vừa được giới thiệu đến bạn đọc. Đây là tác phẩm thứ tư của Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ quân y Phạm Đình Phú.
-
95 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI
Ngày 3/6, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI, nhà báo Thuận Hữu cho biết Hội đồng đã lựa chọn 129/139 tác phẩm vượt qua vòng Sơ khảo để chấm vòng Chung khảo.
-
Việc nhà là của... cả nhà!
Vừa bước vào nhà, mẹ đã thấy con trai đứng ngay cửa toe toét cười, ra vẻ bí mật: “Mẹ thấy có gì lạ không?”. Mẹ nhìn quanh một lượt rồi hít hà: “Chà! Sao sàn nhà mát lạnh thế này?
-
Gửi chú hải quân
Mênh mông biển cả, đất trời/ Tổ quốc đẹp lắm ngời ngời gấm hoa/ Các chú canh giữ đảo xa/ Không cho bọn xấu lân la tới gần.
-
Thương mình!
Hồi mới 15 tuổi, chị nghe ba có bồ; mẹ không làm ầm ĩ nhưng dằn vặt, đau khổ. Mẹ, người phụ nữ một thời xuân sắc, giờ xơ xác, héo úa. Mẹ cả đời lo toan cho chồng con, nhưng lại bị phản bội...
-
Đón hè vui tươi cùng những bộ phim hấp dẫn
Hè về cũng là lúc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Long An chuẩn bị những bộ phim phục vụ khán giả. Các em sẽ đón một mùa hè vui tươi, sôi động với phong phú thể loại phim “ra rạp” trong những ngày sắp tới.
-
Trăm câu – hỏi mẹ
Mẹ ơi! Sao đợi xuân/ Ngàn hoa kia mới nở/ Mồ hôi sao vị mặn/ Mắt biết cười, biết thương?
-
Chiều quê nhớ mẹ
Tôi đi giữa nắng vàng vương ngập lối/ Bếp nhà ai quyện với khói lam chiều/ Có cô thôn nữ dịu dàng tha thướt/ Đôi vai mềm gánh nặng bước đường xa...
-
Nghệ nhân ưu tú Tư Bền qua đời
Sau thời gian điều trị bệnh, nghệ nhân ưu tú - Đờn ca Tài tử Nam bộ Tư Bền trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19 giờ ngày 23/5/2017, tại nhà riêng ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, hưởng thọ 98 tuổi.
-
"Đường em đi" - album đĩa than với 8 tuyệt phẩm của Phạm Duy
Chiều 23/5, ca sĩ Phạm Thu Hà đã ra mắt album đĩa than 'Đường em đi' với 8 tuyệt phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là thành quả lao động của Thu Hà trong suốt 2 năm tìm tòi, tập luyện nghiêm túc.
- Chàng trai Việt giành giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế nhờ tài 'săn' cừu
- Nghệ sĩ, doanh nhân Bích Thủy muốn đến gần hơn với công chúng và người tiêu dùng
- Nhạc sĩ, thầy giáo Lê Long Phiên: Quê hương là nguồn cảm hứng sáng tác
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 4/2024
- Bóng mẹ, bóng quê
- Thương sao rau đắng mọc sau hè!
- Soạn giả Nguyễn Minh Tuấn: Lối sáng tác mộc mạc, giản dị như cách sống
- Diễn đàn Tổng Biên tập 'Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?'
- Chuẩn bị chu đáo cho Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024
- Chính thức khởi động Hành trình xe tri thức
- Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN)
- Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Thẩm định, tái thẩm định 228 Công viên địa chất