Tiếng Việt | English

13/11/2017 - 11:02

Điểm sáng vùng biên

3 phía rừng tràm, 1 phía bờ kênh; nền hạ doanh trại được tạo nên từ hàng ngàn mét khối đất sét, mùa khô xì phèn trắng xóa cứng như bêtông, mùa mưa lầy lội trơn như thoa mỡ. Vậy mà, qua bàn tay cần mẫn cải tạo của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị, bây giờ, doanh trại Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An luôn xanh bởi cảnh quan xanh, sạch, đẹp và quanh năm xanh tốt các loại rau.

Ven doanh trại, ven trận địa, ven thao trường, quanh bờ ao với đủ loại rau, các loại gia vị, bầu, mướp, đu đủ, cà tím,... Dưới ao, cá lượn từng đàn, vịt, ngỗng thong dong bơi lội; chuồng trại được nuôi heo, nuôi bò;...


Vườn rau sạch của Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa

Từ bàn tay cần mẫn

Theo Thượng úy Nguyễn Quan Hưởng - Đại đội trưởng, thời tiết ở biên giới khắc nghiệt, đất nhiễm phèn nên rau xanh luôn là “hàng hiếm”. Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy”, Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hậu cần tại chỗ bằng biện pháp đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

Trong các buổi sinh hoạt tập thể, nhiệm vụ tăng gia sản xuất được đưa ra để CBCS đóng góp ý kiến, xây dựng mô hình; sau đó triển khai thực hiện. Diện tích đất quanh doanh trại được đơn vị chia cho từng trung đội, các tiểu đội hỏa lực, kể cả Ban Chỉ huy Đại đội cũng được "cấp đất" tăng gia,... Sự vào cuộc của chỉ huy đơn vị và sự gương mẫu đi đầu thực hiện của cán bộ, đảng viên nên phong trào tăng gia sản xuất nhận được sự hưởng ứng tích cực của 100% CBCS đơn vị.

Để trồng được rau xanh trên nền đất sét là quá trình lâu dài cải tạo đất. Than bùn xin khai thác lại của Đoàn Kinh tế Đồng Tháp 4 được CBCS chuyển về từng bao tải nhỏ; phân trâu, phân bò, rơm rạ xin của các hộ nông dân vùng biên được ủ, trộn với than bùn rải lên trên đất sét. Lúc đầu, anh em trong đơn vị chỉ trồng các loại rau “dễ tính”, vậy mà cũng phải chật vật lắm mới có rau ăn.

Hạ sĩ Trương Tuấn Anh kể: “Khổ nhất là khi đang nắng nóng, trời bất ngờ đổ mưa, rau xanh bị "sặc phèn" héo rũ như vừa bị háp lửa, phải có thời gian dài cải tạo, đất mới "xổ phèn", rau dần xanh tốt...".

Doanh trại chính quy - xanh - sạch - đẹp

Nhờ tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ của tập thể CBCS, khu tăng gia sản xuất của đơn vị ngày càng phát triển, duy trì đầy đủ lượng thực phẩm hàng ngày cũng như dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Hiện nay, “tài sản” của đơn vị thường xuyên duy trì khoảng 30 con heo (trong đó có 10 con heo rừng), 100 con gà, vịt, ngỗng, 5 con bò, 2 ao cá rộng 0,5ha và vườn rau rộng 1.000m2, bảo đảm tự túc 100% rau xanh, thịt, cá cho bếp ăn hàng ngày của đơn vị.

Từ năm 2015-2017, Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa thu hoạch trên 5.500kg thịt, cá; 24.730kg rau xanh, tổng trị giá trên 317 triệu đồng. Thu nhập từ tăng gia sản xuất chủ yếu đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội, tặng quà CBCS dịp Tết Nguyên đán và đầu tư gần 50 triệu đồng xây dựng cảnh quan doanh trại, bảo đảm tiêu chí doanh trại chính quy - xanh - sạch - đẹp; nhờ đó, đời sống vật chất của CBCS ngày càng được cải thiện, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98%.

Ngoài ra, nguồn thu từ việc tăng gia sản xuất cũng được tích lũy tái sản xuất và đỡ đầu giúp đỡ 2 trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn, tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi,... trên 14 triệu đồng. Sản phẩm “cây nhà lá vườn” của đơn vị còn được dành tặng người dân địa bàn đóng quân. 3 năm qua, Đại đội Bộ binh huyện còn giúp dân 583 ngày công lao động sửa chữa cầu, đường, thu hoạch lúa Hè Thu chạy lũ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn biên giới.

Do làm tốt công tác tăng gia, bữa cơm của người lính vùng biên có đủ rau xanh, thịt, cá, cuộc sống đầy đủ hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa, Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa trở thành điểm sáng văn hóa nơi vùng sâu biên giới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết