Tiếng Việt | English

09/04/2020 - 15:51

Đẹp sao những tấm lòng!

Tôi biết đến hoạt động hiến máu tình nguyện từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Ban đầu, tôi và nhóm bạn tham gia nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của những giọt máu hồng. Một lần, chứng kiến người thân trong cơn “thập tử nhất sinh”, cần được tiếp máu, tôi mới hiểu hết giá trị của những giọt máu nghĩa tình. Những giọt máu đó đã cứu biết bao bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch và lan tỏa giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Tham gia câu lạc bộ (CLB) hiến máu, tôi được biết thêm nhiều điều ý nghĩa khác. Chị là công nhân trong nhà máy, biết đến hoạt động hiến máu tình nguyện qua phát động của công ty. Biết được mình có nhóm máu AB, nhóm máu hiếm, nên chị quyết định tham gia “ngân hàng máu sống” để có thể kịp thời giúp những người bệnh có cùng nhóm máu. Có lần, nhận được thông tin ở Hậu Giang có bé gái mắc bệnh nặng cần nhóm máu AB, chị vượt hàng trăm kilômét từ TP.HCM xuống Hậu Giang để tiếp máu cho bé rồi quay về trong đêm để hôm sau đến công ty. Bản thân chị và những thành viên trong CLB luôn cố gắng lo mọi chi phí, không để người nhà bệnh nhân bận tâm vì mọi người đều biết, gia đình có người nhà mắc bệnh đã khó khăn lắm rồi nên nếu giúp được gì, CLB đều hết lòng. Đến nay, chị tham gia hiến máu trên 20 lần và 5 lần trực tiếp đến bệnh viện tiếp máu khi có bệnh nhân cần nhóm máu AB. Trong CLB còn có cả những tiểu thương ở chợ, công nhân xây dựng, doanh nhân, cán bộ, công chức,... Khi tham gia CLB, mọi người như trút bỏ “tấm áo” mà xã hội đang khoác lên mình để trở thành những tình nguyện viên, bình đẳng và luôn quan tâm đến nhau. Có trường hợp, cả gia đình 4 người đều là tình nguyện viên và người tham gia hiến máu ít nhất là 9 lần.

Mỗi người có một cuộc sống và công việc khác nhau, chúng tôi đến với CLB bởi có chung quan điểm “giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”. Hành trình 10 năm không quá dài nhưng cũng đủ để CLB lan tỏa những điều tốt đẹp và ngày càng có nhiều thành viên đến với việc làm ý nghĩa này./.

Cẩm Nhung

 

Chia sẻ bài viết