Tiếng Việt | English

12/03/2016 - 16:37

Everton – Chelsea: Gượng dậy sau cú sốc

Đối với Chelsea thời điểm hiện tại, Cúp FA là hi vọng duy nhất để họ thoát một mùa giải trắng tay.

Trận thua PSG trên sân nhà là một cú sốc lớn đánh vào lòng tự trọng của Chelsea. Thầy trò Guus Hiddink giờ đã hết những mục tiêu lớn. Các chức vô địch Premier League, Champions League đều đã vượt xa tầm tay của The Blues. Tuy vậy, họ vẫn còn Cúp FA để hi vọng thoát khỏi một mùa giải trắng tay.


Chelsea buộc phải vượt qua Everton, nếu như không muốn một mùa giải trắng tay. (Ảnh: GT)

Không chỉ thua PSG, Chelsea còn có tới 2 cầu thủ của họ phải rời sân giữa chừng vì chấn thương là tiền vệ Eden Hazard và tiền đạo Diego Costa. Chưa rõ bộ đôi nói trên có kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu với Everton hay không, nhưng chắc chắn Chelsea sẽ không có sự phục vụ của 2 “thương binh” Kurt Zouma và Radamel Falcao. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của trung vệ đội trưởng John Terry vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù vừa trải qua cú sốc lớn, nhưng Chelsea vẫn đang nắm giữ những ưu thế nhất định. Cần nhớ rằng, HLV Guus Hiddink chưa từng thua ở đấu trường quốc nội, kể từ khi dẫn dắt Chelsea. Do đó, trận đấu tứ kết FA Cup sắp tới, thầy trò Hiddink vẫn sẽ vào trận với tâm thế tự tin.


HLV Hiddink tỏ ra thất vọng sau trận thua PSG. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước trận đấu, HLV Hiddink cho biết: “Chúng tôi đã thua một trận đáng thất vọng trước PSG và chỉ có 2 ngày để hồi phục chuẩn bị cho trận đấu gặp Everton. Rõ ràng, hoàn cảnh của Chelsea ở thời điểm này đang khó khăn”.

“Để gượng dậy sau một cú knock-out luôn là điều không đơn giản. Tuy vậy, đây là thời điểm tôi muốn thấy sức mạnh tinh thần của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chơi bóng như thể không còn gì để mất và một chiến thắng là điều hoàn toàn khả thi”. – HLV Hiddink cho biết.

Trận tứ kết cúp FA giữa Everton và Chelsea sẽ diễn ra lúc 0h30 ngày 13/3 trên sân Goodison Park.

Đội hình dự kiến:

Everton: Joel, Stones, Jagielka, Funes Mori, Coleman, McCarthy, Barkley, Oviedo, Lennon, Lukaku, Mirallas.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Baba Rahman, Mikel, Fabregas, Pedro, Willian, Oscar, Traore.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết