Tiếng Việt | English

25/08/2021 - 10:20

Nén nỗi đau riêng, quyết tâm cùng đồng đội đẩy lùi dịch bệnh

Trong lúc đang cùng đồng đội chống dịch Covid-19 trên biên giới, Trung tá Văn Văn Kiệt, Phó Đội trưởng Trinh sát, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát lưu động Rạch Chanh, Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) đã nén nỗi đau khi hay tin người mẹ vừa qua đời tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

 Đồng đội chia buồn sâu sắc trước nỗi đau mất người thân của Trung tá Văn Văn Kiệt

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tuyên Bình đã lập bàn thờ vọng tại đơn vị để Trung tá Văn Văn Kiệt bái vọng, tiễn biệt mẹ.

Đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cùng đại diện các phòng và Đồn Biên phòng đã đến viếng, thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Trung tá Văn Văn Kiệt, đồng thời động viên đồng chí cố gắng vượt qua nỗi đau mất mẹ, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch.

Trung tá Văn Văn Kiệt thay mặt gia đình, chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương, cùng đồng chí, đồng đội đã đến viếng, gọi điện, gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình.

Đại tá Phan Văn Phúc thăm hỏi, động viên Trung tá Văn Văn Kiệt trước nỗi đau mất người thân

Được biết, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Trung tá Văn Văn Kiệt chưa một lần về thăm nhà dù gia đình ở ngay trong tỉnh, anh đã cùng đồng chí, đồng đội kiên cường bám biên giới, cột mốc, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho nhân dân./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết