Do thiếu quy định trong khâu phổ biến phim, "Bà già đi bụi" - phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sẽ được chiếu miễn phí thông qua các sự kiện tuần phim, liên hoan phim.
-
Nhớ mùa bông súng
Mùa này, khi những trận mưa ồ ạt kéo đến, nước dâng lên một màu trắng xóa trên những con kênh, những cánh đồng. Giữa mênh mông sóng nước ấy trắng màu hoa súng.
-
Biển và anh
Biển thương lắm tình em mòn mỏi Theo tháng ngày mong đợi xa xôi Thuyền anh đi ngày ấy dần trôi Con sóng cũng buồn thôi nỗi nhớ...
-
Mùa hoa dã quỳ
Cánh hoa mềm mại, vàng vàng, thon dài ban đầu cứ ngỡ là hoa cúc, phải chẳng bởi thế nên nó mang cái tên khác là Hoa cúc quỳ?
-
Miền tây tình em
Về quê em nơi ngọt ngào sông nước Bóng dừa nghiêng soi xanh mướt vẫy chào Rặng trâm bầu vui trong gió lao xao Cây cầu nhỏ đưa anh về lối nhỏ
-
Tác phẩm về chiến tranh biên giới đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội
Thông tin từ Hội Nhà văn Hà Nội chiều 7/10 cho hay, Hội đồng Giải thưởng Văn học 2015 của hội đã công bố danh sách sáu tác phẩm, công trình nghiên cứu đoạt giải năm nay.
-
Sinh nhật có con
Vậy là cuối cùng anh vẫn quyết định đi thêm bước nữa, mặc cho Tuấn và ông bà ngoại khuyên can hết lời. Ngoại bảo ba Tuấn:
-
Thương miền xa….
Yêu thương nhau bằng cả/ Tấm tình người miền tây/ Rộng và xanh như nước/ Ngọt và hiền mát tay
-
Giáo sư Hà Minh Đức và tập du ký “Dặm ngàn xa xứ người”
Giáo sư Hà Minh Đức đã bay dặm ngàn xa trên xứ người trên đôi cánh của một người Việt Nam. Nhờ vậy, đôi cánh ấy cho đến hôm nay vẫn chưa dừng lại.
-
Mùa ấu tuổi thơ
Thân em như củ ấu gai/ Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen/ Ai ơi nếm thử mà xem/ Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi.
-
Ra mắt sách "Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí"
Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí."
-
5 tác giả đạt giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2015
Sáng nay (22/9) tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trao giải thưởng năm 2015 và trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật.
-
Đôi chân của con
Mẹ vẫn hay bảo từ bé con không được may mắn như những đứa trẻ khác, di chứng chiến tranh, con bại liệt, đôi chân teo quắp không thể đi.
- Chàng trai Việt giành giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế nhờ tài 'săn' cừu
- Nghệ sĩ, doanh nhân Bích Thủy muốn đến gần hơn với công chúng và người tiêu dùng
- Nhạc sĩ, thầy giáo Lê Long Phiên: Quê hương là nguồn cảm hứng sáng tác
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 4/2024
- Bóng mẹ, bóng quê
- Thương sao rau đắng mọc sau hè!
- Soạn giả Nguyễn Minh Tuấn: Lối sáng tác mộc mạc, giản dị như cách sống
- Phim Hai Muối: Giữa cánh đồng muối mặn, tình cha con ngọt ngào
- Chiếu lác hồn quê
- Tự truyện của Dừa Điếc
- Hoa súng và cơn bão
- Độc đáo nghệ thuật tranh nhôm
- Nhớ mùa châu chấu đồng xa
- Ở quê bão nổi, ở đây bão lòng!
- Trương Quang Lục và câu chuyện về 'tình yêu bất diệt'
- Người bộ hành của mùa thu
- Mùa Trung thu đáng nhớ
- Diễn đàn Tổng Biên tập 'Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?'
- Chuẩn bị chu đáo cho Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024
- Chính thức khởi động Hành trình xe tri thức
- Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN)
- Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Thẩm định, tái thẩm định 228 Công viên địa chất