Chiều nay bỗng thấy nhớ quê
Với bao kỷ niệm tràn về trong tim
In hình như một cuộn phim
Cho ta thấy cả nỗi niềm nhớ thương.....
Nhớ thời cắp sách đến trường
Hai bên bờ ruộng trên đường ta đi
Đòng đòng của lúa còn chi
Đói lòng - bọn trẻ tét đi ăn rồi
Nhớ sao hương vị tuyệt vời
Của mùi lúa, nếp đang thời trổ bông.
Nhớ sao những buổi đốt đồng
Khói lam mây trắng một vùng quê hương
Nhớ bao kỷ niệm thân thương
Trò chơi thuở nhỏ vấn vương trong lòng...
Khi trời đã đến mùa đông
Bắp, khoai, chuối, nếp... lửa hồng vây quanh.
Tiết trời se lạnh dưới trăng
Nếp non thơm dẻo cùng đăm (đăm cốm dẹp) rộn ràng
Rồi mùa tết đến - xuân sang
Quay đi ngoảnh lại thêm trang tuổi đời
Dù cho đi khắp phương trời
Nhưng lòng nhớ mãi khung trời quê hương./.
Mẫn Nhi