Tiếng Việt | English

26/04/2018 - 08:55

Ronaldo mờ nhạt, Real vẫn thắng 2-1 trước Bayern

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua ngược Real Madrid (R.M) 1-2 trên sân nhà ở lượt đi bán kết Champions League vào sáng 26/4 (giờ VN), Jupp Heynckes thừa nhận Bayern Munich (B.M) thua vì “tặng” không cho đối thủ hai bàn thắng.

HLV Heynckes khẳng định R.M thắng nhờ hai bàn thắng "tặng" từ B.M. Ảnh: GETTY IMAGES

Trang UEFA.com trích lời HLV Jupp Heynckes: “Hàng phòng ngự Bayern Munich đã tặng cho Real Madrid hai bàn thắng. Chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi chưa bao giờ thấy chúng tôi có nhiều cơ hội trong một trận bán kết Champions League, đặc biệt là trước Real Madrid như đêm nay (25/4). Nhưng các cầu thủ của chúng tôi lại quá ngây thơ trước khung thành”.

HLV Heynckes nói tiếp: “Chúng tôi đã không biết cách ghi bàn. Chúng tôi không biết tận dụng những cơ hội có được nhưng lại mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Hai bàn thắng của Real Madrid đều là quà tặng thật sự. Thật khó khăn khi thất bại và lại mất hai trụ cột Arjen Robben, Jerome Boateng vì chấn thương. Tuy nhiên, Bayern Munich sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước để chiến đấu và hi vọng”.

HLV Zidane chỉ đạo các học trò trong trận đấu với B.M. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, dù giành chiến thắng nhưng vẫn tỏ ra rất thận trọng. HLV Zidane chia sẻ: “Tôi hài lòng về kết quả nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Bayern Munich đã gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Bàn thua là hậu quả của nhiều cầu thủ mắc sai lầm chứ không riêng Navas. Navas đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là trong hiệp 2”.

“Marcelo là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Anh ấy đã có một trận đấu xuất sắc và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Anh ấy là một cầu xuất sắc và có thể tạo ra sự khác biệt bất cứ lúc nào” - Zidane nói thêm. 

Đánh giá về trận lượt về vào tuần sau, HLV Zidane cho biết: “Chúng tôi đang có lợi thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi cần phải thi đấu thật tốt trong trận lượt về, bởi kết quả này chưa nói lên được điều gì. Bài học trước Juventus vẫn còn đó. Vì thế, nếu không muốn phải trả giá, chúng tôi cần phải tiếp tục chiến đấu trong trận lượt về và tránh những sai lầm như ở trận đấu đêm nay (25-/4)”.

Sau đây là tường thuật về trận đấu:

Thi đấu trên Allianz Arena trước đối thủ nhiều duyên nợ Bayern trong trận bán kết lượt đi Champions League 2017/2018, HLV Zidane quyết định cho Benzema và Bale ngồi trên ghế dự bị để tin dùng Isco và Vazquez, những người sẽ hỗ trợ tốt hơn cho khả năng phòng ngự.

Và trước một “hùm xám” đang có phong độ rất cao, Real nhập cuộc một cách từ tốn, thăm dò đối thủ. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng không dám dâng đội hình lên quá cao vì sợ dính đòn phản công của “Kền kền trắng”. Vì vậy mà trận đấu diễn ra khá chặt chẽ.

Bayern có bàn mở tỉ số nhờ sai lầm của Navas (Ảnh: EPA).

Từ phút 20 của trận đấu trở đi, Real kiểm soát thế trận tốt hơn, bắt đầu có những pha tấn công sáng nước. Tuy nhiên, do mải miết tấn công, các nhà đương kim vô địch đã dính đòn phản công của Bayern.

Phút 28, James chọc khe thông minh để Kimmich tăng tốc đối mặt với thủ môn Navas, ở góc sút hẹp, nhưng hậu vệ này quyết định tung cú dứt điểm quyết đoán xé lưới đội khách mang về bàn mở tỉ số. Cũng phải nói rằng, bàn thắng của Kimmich có sự trợ giúp của Navas, khi thủ thành này phán đoán không tốt.

Sau bàn thua, đội bóng của HLV Zidane bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý nên mất thế trận vào tay Bayern. Nhưng, trong lúc khó khăn ấy, Marcelo đã sắm vai người hùng với cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm gỡ hòa 1-1 cho Real ở phút 44.

Marcelo và các đồng đội ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 (Ảnh: Reuters).

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Bayern tiếp tục nắm thế chủ động trước Real. Tuy nhiên, sai lầm tai hại của Rafinha ở phút 57 với cú chuyền bóng lỗi đã để Asensio - người vào sân thay Isco cướp bóng phối hợp với Vazquez, sau đó đích thân tiền vệ này ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Real.

Sau bàn thua, Bayern gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì, khi có bàn thắng dẫn trước “Kền kền trắng” đã kéo đội hình lùi sâu chơi phòng ngự phản công khiến những đợt lên bóng của “hùm xám” lâm vào bế tắc.

Asensio dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng thứ 2 cho Real (Ảnh: AFP).

Sự cơ động của “lão tướng” Ribery bên hành lang cánh trái dù giúp Bayern sở hữu một số pha tấn công nguy hiểm. Bản thân tiền vệ người Pháp cũng cơ những cơ hội của riêng mình, nhưng lại không thể tận dụng thành công.

Thất bại trong việc tổ chức đánh biên, Bayern chuyển phương án treo bóng bổng vào vòng cấm của Real. Nhưng, trong một ngày mà Varane và Ramos thi đấu tốt, những pha bóng của “hùm xám” đều bị vô hiệu hóa.

Bế tắc trong việc tìm bàn thắng, Bayern còn gặp nhiều khó khăn trong việc phòng ngự. Rất may cho đội chủ sân Allianz Arena là sự xuất sắc của Sven Ulreich đã giúp họ không bị thủng lưới thêm.

Chung cuộc, Real giành chiến thắng 2-1 ngay tại sân của Bayern. Với chiến thắng này, “Kền kền trắng” nắm chút lợi thế trong việc giành vé vào chung kết, khi được đá trận lượt về trên sân nhà sau đây một tuần.

Chung cuộc: Bayern 1-2 Real Madrid

Ghi bàn: Kimmich (28’) – Marcelo (44’), Asensio (57’)

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Ulreich; Hummels, Rafinha, Kimmich, Boateng (Sule 34'), Javi Martinez (Tolisso 76'), James, Robben (Thiago 8'), Ribery, Mueller, Lewandowski

Real Madrid: Navas; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal (Benzema 67'), Casemiro (Kovacic 83'), Kroos, Modric, Vazquez, Isco (Asensio 46'), Ronaldo.

Theo Tuoitre.vn-VOV.VN

Chia sẻ bài viết