Tiếng Việt | English

17/11/2018 - 09:04

Chiều xuyến chi

Em hát câu gì chiều nay?

một chiều triền đê lộng gió

người đi biền biệt không về

nỗi niềm riêng em trắng xóa

 

Nâng niu một nhành hoa nhỏ

lặng thầm cánh mỏng ngây thơ

ấp e suốt mùa thiếu nữ

trăm năm vương vấn đợi chờ.

 

Em hát câu gì chiều nay?

lời tình vùi trong bụi cỏ

người theo nhan sắc qua cầu

à ơi khúc buồn ở lại

 

Nâng niu một chùm đồng nội

ngập ngừng cánh trắng tinh khôi

bâng khuâng giữa chiều vời vợi

sắc hương rụng xuống u hoài.

 

Em hát lời gì xôn xao?

hiền ngoan bốn mùa hoa dại

hồn nhiên nở thầm mê mải

bình yên níu gọi ta về…

Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết