Tiếng Việt | English

23/02/2020 - 21:05

Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ!


Ai cũng có một thời tuổi trẻ để ước mơ và khát vọng. Thế nhưng, bạn có bứt phá và quyết tâm thực hiện ước mơ của mình chưa, hay vẫn còn loay hoay với những dự định. Đọc Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ, bạn sẽ được trải nghiệm cùng thời thanh xuân của tác giả. Nội dung sách bao quát những vấn đề mà bạn trẻ đang vấp phải, những suy tư, tình cảm về cuộc sống, tình bạn, tình yêu. Mỗi chủ đề là một chương sách với các câu chuyện và bài học ý nghĩa. 

Những ngày mười tám, đôi mươi, ta mơ những giấc mơ lớn, khao khát được chinh phục thế giới ngoài kia. Ngày ta hăm lăm, những ước mơ ngày nào đã không còn vẹn nguyên, ta ít hy vọng hơn, nỗ lực cũng chậm hơn. Bước qua thời thanh xuân, ta để những ước mơ của mình hờ hững trôi qua. Ta quên rằng mình đã từng có những khát khao cháy bỏng. Vậy nên, một ngày còn sống với những khát vọng, hãy mạnh dạn thực hiện ước mơ, bước qua thử thách vì tuổi trẻ chỉ đến một lần như lời của tác giả: “Tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết. Thứ bạn muốn, chỉ có thể bạn tự giành lấy, việc phá bỏ lồng giam cũng chỉ mình bạn làm được”./.

Thanh Trúc

 

Chia sẻ bài viết