Tiếng Việt | English

22/09/2017 - 20:38

Gặp thu Hà Nội ở Long An

Lối sang Tân Trụ (*) sông Vàm

Gặp chùm hoa sữa nồng nàn tỏa hương

Ướp thơm gió ngậy con đường

Ngỡ gặp Hà Nội phố phường vào thu.

 

Thì thầm sóng khỏa lời ru

Bên đồng đang gặt chim gù gọi đôi

Nẻo đường muôn dặm xa xôi

Mùa thu Hà Nội trong tôi thật gần...

Ngọc Lộc

(*) Gần ngã ba thị trấn Tân Trụ, Long An, có hàng hoa sữa người dân mang từ Hà Nội vào trồng. Mỗi thu về, có người ví nơi đây là “góc phố nhỏ Hà Nội”

Chia sẻ bài viết