Tiếng Việt | English

25/06/2016 - 12:19

Mùa hè của tôi

Mùa hè của tôi
nhuộm vàng vạt áo nâu của mẹ
pha sương những tiếng cười của ba
bao la một đồng xanh cò trắng
cháy nắng giọt mồ hôi đầu mùa.

Mùa hè của tôi
đi lang thang giữa bài thơ êm ả
với bờ đê với khúc hát không lời
giơ đôi tay vội ôm vần thơ lạ
chợt giật mình một ảo vọng xa xôi.

Mùa hè của tôi
trong veo một chiều mưa cổ tích
gió ùa về một giọt nắng kiêu sa
trong nách lá ve trở mình rỉ rả
ru thơ tôi gọi giấc mộng trưa hè.

Mùa hè của tôi
đánh rơi bên gốc phố bằng lăng
một chiếc lá gầy xơ xác
một nụ cười
khẽ đóng băng mùa hạ
hạ chập chờn
một sắc trắng tinh khôi.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết
  • Vẫn là cô ấy..^^ Good!!!

    Huỳnh Hương - Cách đây 8 năm

  • Là cô ấy.. <3

    Thanh Hòa - Cách đây 8 năm