Tiếng Việt | English

11/08/2019 - 15:50

Sang thu

Ảnh: Internet

Dường như trời đã sang thu
Lá vàng rơi rụng thẫn thơ bên đường
Lối quê cỏ đợi cánh chuồn
Hiu hiu gió thổi bềnh bồng bờ lau

Ngoài sông đám lá rì rào
Tiếng chim bìm bịp nao nao sớm chiều
Nước ròng, nước lớn đìu hiu
Xuồng ai một bóng cô liêu giữa dòng

Bến xưa giờ đã rêu phong
Những chiều mây tím hoàng hôn giăng buồn
Để con bìm bịp mỏi mòn
Gợi khơi ký ức chạnh lòng đò ngang

Còn ai tìm lại dấu chân
Một thời ta đã có lần qua đây
Chiều buông hay bóng thu về
Để cho nỗi nhớ thầm thì trong tim./.

Trần Kỳ Duyên

Chia sẻ bài viết